Nhiều người bảo, sau một lần đổ vỡ, sau một cuộc hôn nhân thất bại, đàn bà đơn thân hãy cho mình một lần nữa được mở lòng, được yêu thương. Đừng đánh mất niềm tin vào tình yêu, bởi biết đâu ngoài kia có người xứng đáng đang chờ đợi họ. Nhưng cuộc đời này không có nhiều người được cái may mắn như vậy.
- Mẹ đơn thân đừng bước vào mối quan hệ mới khi vết thương xưa chưa lành
- Nếu anh yêu mẹ đơn thân trước tiên anh phải học cách chấp nhận
- Làm mẹ đơn thân nghĩa là bạn phải đơn độc vượt qua sóng gió
Câu chuyện sau đây tôi muốn dành cho những người đàn bà đơn thân muốn bước thêm bước nữa. Chỉ muốn chia sẻ với mọi người để thêm kinh nghiêm trong cuôc sống. Ai trong chúng ta dám chắc chắn là chưa vấp ngã bao giờ không? Bản thân một người đàn bà đơn thân đã ngã đau nên muốn chia sẻ cho mọi người biết để đừng đi cùng đường ấy nữa kẻo mà trượt đau.
Chị và anh quen nhau trong một hội độc thân. Cả hai đều trên 40, chị đã ly hôn và anh thì đang ly thân vợ được 4 năm. Nhưng lúc ấy vì muốn tán tỉnh chị, anh bảo mình đã ly hôn rồi. Trong thời gian quen nhau, họ cảm giác như tìm được 1 nửa còn lại của nhau. Họ nhanh chóng đến với nhau. Chị thì thương anh tính tình hiền lành còn anh tuy cũng có tình cảm nhưng lại e ngại chị kiếm tiền và có điều kiện hơn anh.
Rồi anh đến nhà chị chơi, ở lại vài ngày. Chị cho anh cảm giác bình yên và hạnh phúc. Anh cứ vậy mà tận hưởng không cần suy nghĩ nhiều cho đến khi bà con lối xóm lời ra tiếng vào, chị đã hỏi anh về chuyện nghiêm túc sống cùng nhau. Lúc ấy, anh mới chợt nhận ra rằng chị không phù hợp với anh,
Anh đưa ra hàng tá lý do, nào là chị lớn tuổi không sinh được con, nào là anh chưa kiếm được tiền, sống vào chị nên nhục…..Chắc là bởi anh muốn cưới một người vợ trẻ đẹp hơn chị để khi về quê không xấu hổ cùng bà con lối xóm. Chị đau xót nhận ra tình cảm mà chị ngỡ anh dành cho chị chẳng qua là sự ngộ nhận từ phía chị mà thôi
Anh chưa hề yêu chị như anh nói mà anh chỉ yêu chính bản thân mình. Rồi công việc của chị có vấn đề cũng là lúc anh quyết định dứt áo ra đi với cái lý do là muốn đi kiếm tiền, chứ giờ không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm nữa. Nực cười thật. Ngày anh ra đi dù biết chị đang bệnh nặng, anh vẫn đi.
Thế đấy mọi người ạ ,đừng trách phụ nữ tại sao sau khi ly hôn họ luôn sống thực tế hơn bởi khi yêu đàn ông thường không có lý do, nhưng khi chia tay thì rất nhiều lý do đưa ra. Đàn bà đơn thân nếu như không biết tự thương thân mình, không biết tự bảo vệ chính mình thì đừng nên lấy chồng lần nữa.
Confession.