Chẳng có bình yên nào mà không đánh đổi bằng những xót xa. Với đàn bà ly hôn, Cái giá cho một hạnh phúc sau này chính là những bão tố của hôm nay, bởi vậy ngày hôm nay khi giông bão đến cứ bình tĩnh mà đón nhận nó, chỉ cần bạn biết trân trọng và tin tưởng chính bản thân mình thì chẳng có điều gì có thể hạ gục bạn.
->>> Đàn bà sau ly hôn: Mạnh mẽ bước đi, vững vàng và không bỏ quên chính mình.
Sau cơn mưa bao giờ trời cũng sẽ sáng hơn. Ông trời không bao giờ lấy của ai bất cứ điều gì mà không thay thế bằng một điều tốt đẹp hơn. Hãy luôn tin vào điều đó. Hôm nay bạn đau lòng, nhưng ngày mai hạnh phúc khác to lớn hơn sẽ đợi chờ bạn. Cho tới lúc đó, đừng bao giờ bỏ cuộc, đừng thôi hy vọng và tin tưởng. Mọi thứ đều có cái giá của nó.
Ly hôn chưa bao giờ là chuyện dễ dàng đối mặt, đặc biệt là với phụ nữ. Chẳng có cuộc ly hôn nào được đón nhận một cách thực sự thoải mái, ngay cả khi đó là con đường duy nhất giải thoát cho cả hai. Điều bạn cần làm đó là rút ra cho mình bài học từ lần đổ vỡ này. Nếu nhìn nhận một cách tích cực, phụ nữ nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn sau ly hôn

Sau ly hôn, nhiều phụ nữ sẽ biết quý trọng bản thân hơn, điều mà rất nhiều phụ nữ trong hôn nhân thật sự đã đánh mất. Sự hi sinh và nhẫn nhịn để giữ một gia đình trọn vẹn cho con đã khiến cho họ bỏ quên chính mình. Nhưng phụ nữ phải hiểu rằng, bạn có hạnh phúc thì con bạn mới hạnh phúc. Bạn có yêu quý và trân trọng bản thân mình, thì bạn mới mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh.
Đừng trượt dài trong bi lụy và đau thương mà hãy ngồi dậy, trau chuốt lại bản thân, tô son điểm phấn và làm mới lại mình. Bước ra ngoài đời để thấy mình đang được tự do, tự do làm những điều mình muốn. Rồi bạn sẽ thấy, bạn kiên cường và mạnh mẽ hơn những gì bạn tưởng tượng. Có thể con đường sau ly hôn đầy gai ngọn, sóng gió sẽ thi nhau ập đến nhưng đàn bà ly hôn hãy nhớ rằng bạn còn tin vào chính mình thì chẳng có gì có thể hạ gục bạn.
Medonthan!