Một lần đau khiến cho đàn bà cũ nhớ mãi. Là con chim sợ cành cong nên để bắt đầu một mối quan hệ mới đối với họ là cả một sự dũng cảm đến kiên cường. Vậy thì đàn ông, khi anh yêu một người đàn bà cũ, anh có đủ dũng cảm như cô ấy, yêu luôn cả quá khứ của cô ấy hay không?
->>>Đàn ông, nếu muốn yêu một người đàn bà cũ, phải đủ trưởng thành, bao dung và sự tử tế.
Người đàn bà cũ có thể từng ôm lấy những tổn thương chồng chất, từng bước ra từ một cuộc hôn nhân đổ nát, từng ở cạnh một người đàn ông như vợ chồng rồi lại chẳng được gì ngoài khổ đau.
Đàn ông, khi đã chọn yêu và cưới một người đàn bà cũ xin đừng một lúc nào đó phán xét hay khinh khi cô ấy. Hãy nhớ, cô ấy đã từng tổn thương và khổ tâm thật nhiều trong quá khứ. Để một lần nữa mở lòng và làm lại với anh, là người đàn bà đó đã phải mạnh mẽ và dũng cảm rất nhiều rồi.
Thay vì cứ bới móc vào vết thương khó thể lành ấy, thay vì cứ quay đầu nhìn lại quá khứ cô ấy, sao không thể yêu thương, bù đắp cho họ? Đã yêu họ, muốn bên họ, đàn ông hãy chấp nhận và bao dung tất thảy. Yêu đàn bà cũ là yêu luôn quá khứ của họ.

Đừng lấy mối nhân duyên đã dở dang cô ấy từng có để so với những gì cô ấy dành cho anh. Tình yêu thì có bao giờ là sai, là tội lỗi. Nếu có sai, chính là cô ấy đã chọn sai người. Nếu có lỗi, thì là cô ấy có lỗi với chính mình. Vì từ đầu tới cuối, người đau lòng và thiệt thòi nhất luôn chỉ có mình cô ấy, chứ không phải là anh…
Họ đã từng qua một đời chồng thì sao, từng chung giường với một người đàn ông khác thì sao? Cô ấy đã dám cầm dám buông, dám đạp lên mọi thứ để sống ngẩng cao đầu. Cô ấy đã mạnh mẽ và can trường đến thế kia mà.
Nếu không đủ yêu thương, bao dung, xin đừng gieo vào lòng đàn bà cũ những hy vọng về hạnh phúc, về tương lai.
Confession!