Tồn tại trên đời ai mà không mong mỏi mình có thể có được một hạnh phúc thực sự trọn vẹn. Thế nhưng, chúng ta lại chẳng mấy khi có thể có được điều ấy. Cũng có những người sau khi đổ vỡ họ mới tìm được hạnh phúc thực sự của đời mình. Có phải, chúng ta nên mở lòng nhiều hơn??
Chẳng ai trong chúng ta lại hi vọng sau khi kết hôn rồi ly hôn rồi làm mẹ đơn thân cả. Việc yêu, việc kết hôn đều là chuyện quyết định lâu dài, cả đời. Vì thế khi kết hôn rồi ai cũng hi vọng mình có thể có được hạnh phúc trọn vẹn.
Tất nhiên không phải điều gì chúng ta mong ước đều có thể trở thành hiện thực. Cũng có những khi chúng ta không thể làm gì vì điều mà chúng ta cố gắng không thể trở thành sự thực
ngay cả việc cố gắng hết sức vì nó.
Chuyện tình yêu, hôn nhân cũng vậy. Không phải cứ cố gắng, cứ hết mình là có thể có được một tình yêu đẹp, một kết quả tốt và lâu bền. Cô từng tin tưởng vào tình yêu của mình đến thế.
Vậy mà kết quả cuối cùng vẫn không như cô đã mong đợi. Cô bỗng chốc ly hôn chồng sau khi kết hôn 2 năm. Cũng may cả hai vẫn chưa có con chung, đó là điều may mắn nhất. Nhưng rồi, vết thương lòng liệu có thể nào được xóa mờ khi bao nhiêu năm yêu thương rồi kết hôn mà kết quả thì vẫn chẳng được như mong đợi.
Phụ nữ sau khi đổ vỡ thường mạnh mẽ hơn, họ vô tình tự biến mình trở thành người phụ nữ mạnh mẽ. Cũng chính vì lẽ đó là người phụ nữ bỗng chốc cũng không còn đặt niềm tin ở đàn ông nữa. Họ sợ vấp ngã thêm một lần nữa, sợ lại phải chịu thêm những tổn thương
Nhưng phụ nữ hãy nhớ rằng, cho dù có vấp ngã, cho dù đã từng chịu tổn thương thì chúng ta, những người phụ nữ vẫn có cơ hội được hạnh phúc.

Đừng chỉ vì sự e dè của bản thân mà đẩy mình vào đường cụt, không tự tin mở lòng mình ra hay cho người khác một cơ hội. Phụ nữ 1 đời chồng đừng ngại yêu. Sau bao tổn thương, sau
bao vấp ngã thì chúng ta cũng vẫn trưởng thành. Vậy thì tại sao chúng ta lại không được yêu, không yêu thương tử tế một người đàn ông đến sau cơ chứ.
Chúng ta đừng bó hẹp mình, đừng tự dập đi những cơ hội mà phụ nữ có quyền và xứng đáng nhận được nó. Người đàn ông tử tế họ có thể đến hơi muộn nên đừng vội vã từ bỏ, đừng đánh mất cơ hội của chính bản thân mình.
Ngại yêu chính là tự biến mình vào ngõ hẹp, tự thu mình lại và khiến bản thân thất bại hơn.
Ngại yêu là tự biến mình trở nên cô độc trong cuộc đời này. Tự tin lên dù là phụ nữ đã từng đổ vỡ một lần.
Hãy tự tìm cho mình một cơ hội, hãy cho bản thân một cơ hội để yêu thương một người đến sau bằng cả tình yêu và sự chân thành của mình.
Người đàn ông tử tế nào đó sẽ đến với bạn cho dù hơi muộn. Vì thế, đừng từ bỏ hạnh phúc của chính mình. Vì nếu bạn từ bỏ thì người đàn ông ấy có tử tế đến đâu, có xuất hiện ngay trước mặt thì phụ nữ cũng đã vô tình đánh mất nó.
Hạnh phúc của bản thân đừng tự dập tắt nó. Khi có cơ hội, khi đủ sự chân thành hãy mở lòng thêm một lần nữa. Phụ nữ đừng ngại yêu, đặc biệt phụ nữ đã trải qua 1 đời chồng. Hãy yêu thương bằng tình cảm chân thành thêm một lần nữa và chờ đợi người đàn ông đến sau tử tế để khiến cho mình có trọn vẹn hạnh phúc.
Medonthan