Khi một người phụ nữ đủ bản lĩnh để chống đỡ và vượt qua nghịch cảnh; đủ tĩnh tại để tận hưởng trọn vẹn niềm vui cuộc sống thì đó chính là lúc họ đội lên đầu chiếc vương miện và trở thành nữ hoàng trong thế giới của chính mình.
–>>> Phụ nữ sau ly hôn: Đừng tiêu tốn thêm 1 giây phút nào cho sự thù hận
Đã nhiều năm trôi qua kể từ cái ngày mình bụng bầu lầm lũi đi đi về về một mình mà không một lời oán thán ấy. Rồi đến sau này, khi đã đi qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc, mình dần hiểu ra một điều, thật ra mọi đau khổ, mọi bất hạnh đến trong đời đều do chính bản thân ta mà ra, và chỉ khi ta đối diện với cuộc đời bằng một thái độ thật bình thản và hồn nhiên, cuộc đời sẽ đáp trả cho ta những màu xanh của bình yên và hạnh phúc.
Có chị ly hôn chồng rồi nhưng vẫn luôn mang trong mình niềm u uất khôn ngôi về người đàn ông đó, vẫn hàng ngày theo dõi facebook của anh ta, rồi ghen tuông đau đớn mỗi khi thấy anh hạnh phúc bên người phụ nữ khác. Vậy để làm gì? Chẳng phải như thế càng làm các chị đau khổ hơn sao? Bỏ anh ta ra một bên, tự quan tâm chính cuộc đời mình, đi chơi, làm đẹp và post ảnh lộng lẫy lên, có khi chính anh ta lại là người đang quan tâm và đau đáu vì bạn đó.
Có những chị, vì chồng cũ đã và vẫn đối xử không ra gì với các chị, đến một xu nuôi con anh ấy cũng không đưa, đến một cái ngoái đầu nhìn con anh ấy cũng thờ ơ. Để rồi sự khinh ghét chồng chất khinh ghét, chị đối diện với anh chỉ toàn là coi thường và căm hận mà thôi. Nhưng vậy để được gì? Chẳng phải sẽ càng làm trái tim các chị chai sạn hơn sao? Không quan tâm, không trách nhiệm thì thôi, ta đây cũng chẳng cần, mọi thứ xấu xí đã qua thì ta cũng cho quan luôn, không để trong lòng nữa.

Có những cô gái, mang bầu vượt mặt nhưng người yêu từ chối, anh ấy thậm chí còn đang tay trong tay với một cô gái khác và để mặc cô ấy đau đớn trong một mớ những hận và căm. Nhưng rồi cũng được gì? Người đã không còn thương, không còn yêu thì sẽ không còn quan tâm đến cô ấy nữa, đau khổ cũng chỉ mình cô gái ấy chịu đựng mà thôi. Chi bằng, bằng lòng với thực tế, coi anh ấy như một người bạn đã từng quen, không quan tâm nhưng cũng chẳng trách móc, kệ đi, việc của ta chỉ là chăm sóc cho hai mẹ con thật tốt, vậy thôi.
Rồi còn rất nhiều những trường hợp khác nữa, khiến các chị, các cô luôn sống trong hằn học, trong đau thương, trong u sầu hoặc là mạnh mẽ gồng mình lên và tránh xa đàn ông, đeo cho mình một vỏ bọc mà không ai có thể đến gần được. Nhưng rồi sẽ được gì? Người tổn thương và thiệt thòi duy nhất chỉ là chúng ta.
Vậy thay bằng như thế, ta hãy cứ sống mềm mại như nước, bởi đời có tặng nghìn nhát dao chém xuống nước, nước lại càng chảy mạnh, vậy thôi. Và khi một người phụ nữ đủ bản lĩnh để chống đỡ và vượt qua nghịch cảnh, đủ tĩnh tại để tận hưởng trọn vẹn niềm vui cuộc sống thì đó chính là lúc họ đội lên đầu chiếc vương miện và trở thành nữ hoàng trong thế giới của chính mình. Do vậy, hiểu, thông cảm và bỏ qua cho người đã làm ta tổn thương cũng chính là cách ta tự làm chủ cảm xúc và cuộc đời ta.
Yêu và thương tất cả!