Singlemum- Nếu yêu thêm lần nữa, bạn có chọn yêu một người đàn ông đã từng đổ vỡ?

Bài viết này, xin phép được nói lên quan điểm về việc yêu những người đàn ông đã đi qua nhiều đổ vỡ, để các chị, những người phụ nữ cũng đã trải qua nhiều nỗi đau, mạnh mẽ đi tiếp mà không như con chim sợ cành cong, cũng đừng quá ngại ngần nếu yêu thương họ.

->>> Đàn bà sau đổ vỡ: Có tổn thương mới có những bài học đáng trân quý

Thật ra, cá nhân mình chưa bao giờ thích trai tân, bởi các chàng zai tân trong mắt mình họ quá trẻ, quá nhạt. Họ chẳng có cái gì trong tay, tình yêu họ dành cho mình có thể mạnh mẽ như vũ bão, lãng mạn như những cuốn tiểu thuyết nhưng để họ đồng cảm với những nỗi đau mà mình đã từng đi qua thì khó lắm. Để họ yêu thương con mình như 1 người đàn ông từng trải cũng khó lắm. Mà để yêu những chàng trai đó, các chị còn phải vượt qua rất nhiều rào cản từ phía gia đình của chàng, có thể cũng sẽ rất mệt mỏi. Mà cái gì khó quá thì thôi bỏ qua cho đỡ mất thời gian.

Nhưng những chàng trai đã từng ly hôn, họ sẽ có sự từng trải, có sự thấu hiểu hơn rất nhiều, sự nghiệp cũng đã vững vàng rồi, ai giỏi thì cũng nhìn thấy rồi mà chàng nào đến tầm đó vẫn chưa có gì thì thôi cũng bỏ qua ko nói đến ở đây.

Ly hôn thật ra mà nói sẽ có vô vàn lý do, tất nhiên phần lớn lý do từ phía đàn ông hoặc từ gia đình của họ. Nhưng trải qua một lần đổ vỡ, chắc chắn nhiều thứ đã được khắc phục, đã được rút kinh nghiệm. Cũng giống như chúng ta thôi. Chúng ta của năm hai mươi tuổi, mới lấy chồng, còn ngây ngô, bỡ ngỡ. Mọi thứ như được bột phát, mọi tính xấu cũng không được chế ngự.

Chúng ta của những năm tháng làm vợ đó cũng như một viên ngọc mộc, thô, vẫn xù xì, gai góc. Nhưng chúng ta của hôm nay đã khác, chúng mình mềm mại hơn, quyến rũ hơn, và đã được tháng năm gọt rửa để trở thành những viên ngọc quý. Các chàng cũng vậy, họ giờ đây cũng biết trầm lắng hơn, cảm thông cho phụ nữ hơn, biết chia sẻ và quan tâm hơn. Vậy hãy cho họ một cơ hội để họ được toả sáng.

Ảnh: Minh họa

Thế giới đàn ông đã từng ly hôn là một thế giới mà vàng thau lẫn lộn, đòi hỏi chúng ta cũng cần sự tinh tế, sáng suốt để nhìn ra họ. Nhưng nếu những người đàn ông ly dị vợ vì những lý do sau thì các chị cứ tránh luôn từ đầu cho lành nhé:
– Vì cờ bạc, rượu chè, lô đề, bóng đá. Loại này next vì dính vào chỉ nát thêm thôi, cờ bạc thì không bao giờ rút được kinh nghiệm.
– Vì vũ phu, đánh vợ đến mức vợ cũ phải cao chạy xa bay thì cũng biến. Loại này không bao giờ là đàn ông đàng hoàng được.
– Loại bỏ đến 2,3 vợ rồi thì thôi cũng biến nốt. Một cô đã phải ra đi thì còn có thể do hoàn cảnh chứ 2 cô rồi đến 3 cô vẫn phải ra đi thì chắc chắn a ta có vấn đề. Ấn nút next ngay từ đầu nhé các chị, ko giao du kết bạn luôn.

Mình nghĩ, phụ nữ chúng mình khi đã có nhiều kinh nghiệm xương máu rồi, chắc chắn sẽ nhìn nhận tinh tường hơn, thằng nào chí phèo bẩn tính chắc cũng sớm nhận ra ngay thôi, nhưng người nào thật sự đàn ông, tử tế thì hãy mở lòng mình ra nhé, không yêu cũng được, làm bạn, làm tri kỷ cũng rất tốt mà.

Tóm lại, đàn ông đã từng đi qua những đổ vỡ, đừng kỳ thị họ. Họ cũng chẳng khác gì những viên ngọc trai. Có người phụ nữ đeo vào thì ngọc cứ mờ mờ đục đục và không toát lên được vẻ đẹp của ngọc, nhưng lại có những người khéo léo phối đồ, đeo lên lại thật sang chảnh và sáng bừng từng viên ngọc. Vậy cứ mạnh mẽ mà yêu và hãy là một người phụ nữ tinh tế để lựa được một viên ngọc quý và làm nó sáng bừng lên nhé.

Suy cho cùng hạnh phúc của phụ nữ không hề được đặt vào đàn ông mà hạnh phúc đặt ở trong tâm hồn ta nên dù ai đến ai đi hay chẳng có ai hết thì chúng ta sẽ vẫn hạnh phúc mà thôi, đúng không các chị?

Yêu thương!