Nói single mom cho nó “tây”, nó sang mồm chứ thực ra cũng chỉ là “mẹ đơn thân” thôi mà. Đời người phụ nữ lấy chồng sinh con nào ai muốn phải vất vả một mình nuôi con đúng không các mẹ.
Phụ nữ dù có cứng rắn, mạnh mẽ đến đâu thì đích cuối cùng cũng chỉ hướng về con cái và gia đình. Phụ nữ cũng là con người và cần được tôn trọng, nhất là những người mẹ đơn thân! Mình không hiểu sao cái khái niệm thân đàn bà một mình nuôi con ở cái đất Việt Nam này lại dễ dàng bị DÈ BỈU, bị coi thường RẺ RÚM đến vậy.
Với đàn ông, dù là kẻ có vợ hay chưa mình đều thấy họ thường coi đàn bà nhất là các bà vợ là thứ dễ dãi nhất vì cứ nghĩ rằng chúng tôi “còn gì nữa để mà mất” hay thậm chí “không thể sống nỗi” nếu không có các ông chồng. Rồi kể cả rất nhiều bà hiện nay cứ thấy tuổi trẻ mình nuôi con thì ôi dào lại phán như đúng rồi” ôi lại là thứ không chồng” hay bọn nhỏ lớn lên đi học với nhau lại trêu ” đồ thứ con không cha”.
Thực ra, phụ nữ chúng ta đánh đổi thanh xuân, sự nghiệp và thậm chí xa cha mẹ để đi đến một gia đình xa lạ và ta buộc xem họ là người thân ấy rồi chỉ để chúng ta lãi mỗi những đứa con. Còn đâu mọi sự hy sinh chỉ để nhận lại sự trái ngang rằng là kẻ ăn bám, xồ xề, hay chân dung không làm nên tích sự gì………Vô vàn thứ khiến ta nhói đau. Rồi sau đó ta được gì, ngoài sự KHINH BỈ, COI THƯỜNG.
Có lẽ cũng chỉ vì đức tính CAM CHỊU và thường biểu rằng “Vì con” của các mẹ ngày xưa đã khiến các mẹ giết chết tâm hồn một đời của chính mình. Lúc đấy các mẹ cũng đã là những “single mom” rồi nhưng cực chả thay vì còn núp dưới bóng một người chồng để con có cha và chưa bao giờ được sống là chính mình.
Ngày nay, dù ở trong hoàn cảnh nào thì phụ nữ chúng ta cũng cần phải sống tốt. Bởi ta có GIÁ TRỊ của riêng ta, dù cuộc sống có dày vò ta ra sao hay có cho ta một gia đình giàu có thì ta vẫn phải LÀM CHỦ cuộc đời mình, luôn trong tâm thế sẵn sàng đón nhận bởi mọi thứ điều có thể xảy ra.
Riêng mình thật sự ngưỡng mộ các MẸ ĐƠN THÂN, bởi để vun vén cho con một tương lai tốt khi đầy đủ ca cha lẫn mẹ đã khó. Chứ huống hồ gì một thân một mình chân yếu tay mềm. Cùng là phụ nữ đã không cảm thông cho nhau thì chúng ta đừng dày vò lẫn nhau nữa.
Chúng ta hãy là những phụ nữ ĐỘC LẬP và KHÍ CHẤT nhé.
Medonthan