Xét cho cùng, đối với đàn bà, con cái là nguồn hi vọng, là niềm tin cũng là điểm tựa. Chỉ cần có con thì người mẹ nào cũng mạnh mẽ vượt qua được hết sóng gió cuộc đời. Vậy nên, đàn bà nếu đã không thể làm một người vợ thành công thì nhất định phải làm một người mẹ thành công.
->>> Làm mẹ đơn thân ấy mà,vẫn ổn, chỉ cần có con là hạnh phúc rồi
Đàn bà trong hôn nhân, đến một lúc nào đó, không còn gắng gượng để giữ trọn vẹn gia đình được nữa họ sẽ buông tay. Với những người phụ nữ mà chồng đối với họ là điểm tựa; mái ấm gia đình đủ đầy cho con là mục tiêu cả cuộc đời, thì ly hôn đối với họ là một sự thất bại.
Tôi đã từng nghe một bác sĩ tư vấn tâm lý nói rằng “nếu phát hiện chồng ngoại tình, chồng phản bội, đừng vội phán xét người chồng mà hãy xem lại bản thân mình trước, có hiểu bản thân mình thì phụ nữ trong hoàn cảnh đó mới tỉnh táo để giải quyết mọi việc”, thiết nghĩ, nếu một cuộc hôn nhân nguội lạnh, đối với một người đàn bà mà xây dựng hạnh phúc gia đình là lẽ sống, ắt hẳn họ sẽ nghĩ “mình làm vợ, làm mẹ thất bại rồi”
Đúng, phụ nữ có thể là một người vợ thất bại. Nếu định nghĩa sự thành công trong việc làm vợ là suốt ngày phải quanh quẩn trong nhà, phải nhẫn nhịn chịu đựng chồng phản bội, chịu đựng sự lạnh nhạt của chồng, sự ghẻ lạnh của nhà chồng,…..thì khi bạn dám quyết định ly hôn, bạn là một người vợ thất bại rồi đấy. Một sự thất bại không có gì phải hổ thẹn.

Nhưng sống trong ngôi nhà mà đàn bà không hạnh phúc, thì con cái của họ tuyệt nhiên cũng không thể hạnh phúc. Một gia đình mà thiếu bóng cha hay có cha mà như không, có cha có mẹ nhưng lúc nào cũng chỉ toàn cãi vã và đòn roi thì có thế nào đứa con lớn lên cũng không thể “trọn vẹn”. Vật chất có đủ đầy nhưng tâm hồn của chúng sẽ “không trọn vẹn”. Một ngôi nhà như thế, đàn bà không nên nhẵn nhịn hay cố gắng để níu giữ
Xét cho cùng, đối với đàn bà, con cái là nguồn hi vọng, là niềm tin cũng là điểm tựa. Chỉ cần có con thì người mẹ nào cũng mạnh mẽ vượt qua được hết sóng gió cuộc đời. Vậy nên, nếu bạn đã không thể làm một người vợ thành công thì nhất định phải làm một người mẹ thành công. Sau ly hôn, đừng bị lụy, đừng tự ti hay oán trách cuộc đời, mà hãy nhìn vào những đứa con mà mạnh mẽ vươn lên. Hãy là một người mẹ hạnh phúc để con bạn cũng hạnh phúc; hãy là một người mẹ đơn thân bản lĩnh để con bạn tự hào.
Cfsmedonthan!