Sau ly hôn, phụ nữ có “hận” người đàn ông đã ruồng rẫy và bỏ rơi mình không? Chắc chắn là có nhỉ. Nhiều chị em còn có ý nghĩ muốn “trả thù” cơ mà. Có thù tất phải trả. Người ta làm mình đau đến chết đi sống lại, họ phản bội ta, ruồng bỏ ta, lừa dối ta … chắc chắn phải “trả thù” họ là đúng rồi. Nhưng phụ nữ sau ly hôn trả thù bằng cách nào?
->>> Phụ nữ sau ly hôn: Đừng tiêu tốn thêm 1 giây phút nào cho sự thù hận
Đừng cố gắng làm bẽ mặt người cũ khi nghĩ về những điều họ làm tổn thương mình, rồi nghĩ đó là trả thù. Đàn bà bản lĩnh sau ly hôn là trả thù một cách văn minh. Có 2 việc chị em cần làm, luôn luôn làm, nỗ lực hết mình để làm sau khi chia tay.
Đầu tiên là phải Đẹp, đẹp nữa, đẹp mãi, đẹp lên từng phút giây.
Hãy biến đau thương thành hành động, hãy biến thời gian, tâm trí dành cho “kẻ thù” bằng thời gian chăm sóc bản thân.
Ai mập thì quyết tâm giảm cân.
Ai da xấu thì chăm da đúng cách cho đẹp lên
Ai gầy thì luyện tập thể thao + ăn uống khoa học để có thân hình cân đối, hấp dẫn
Ai thiếu những nét đẹp tâm hồn thì chăm chỉ đi học kỹ năng sống, học các kỹ thuật làm cho tâm hồn đẹp – học được hết, chỉ cần quyết tâm mà Quyết tâm ta có thừa đúng không? Ta thù hận ngút ngàn đến thế cơ mà.
Và sau tất cả thì thù hận giảm hay không ta cứ đẹp lên là Được.

Vậy điều thứ 2 là gì? đó là Kiếm tiền:
Thời gian, tâm trí dành cho sự thù hận thì hãy tập trung vào công việc, học thêm nhiều kỹ năng để phát triển bản thân, để thăng tiến trong công việc và có thăng tiến ất có thu nhập cao, ất có tiền – đây là đối với người làm công ăn lương.
Đối với người kinh doanh hãy tập trung vào việc kinh doanh của mình, mở rộng Mối quan hệ, tâm bình an, sống hào sảng, biết cho đi trời cao ất có an bài, sống tử tế ất sẽ bình an, có bình an chắc chắn sẽ hạnh phúc.
Và sau tất cả, ta đã Đẹp, đã Giàu có thì đến một ngày ta nhận ra ta biết ơn Người Cũ, viết ngay “Letter of Thanks” liền bởi vì nhờ người ta phản bội, rời đi, rời bỏ bạn bạn mới có phiên bản đẹp nhất, hoàn hảo nhất của chính mình, vậy sao ta lại phải “hận” chứ? Ta cần cám ơn họ, cám ơn họ đã đến giúp ta học được nhiều bài học Quý giá, giúp ta trưởng thành, giúp ta hoàn thiện hơn.
Nhìn hình mình trước và sau ly hôn đi, mình ở hiện tại đó, sống an yên nên mình Đội Ơn người cũ của mình rất nhiều nhé, chả bao giờ thù hận cả ahihihi, Đội Ơn ảnh đã ra đi để mình có Cơ Hội tìm lại chính mình.
Confession!