Đàn bà, nếu may mắn cưới được người chồng tốt, cuộc đời hanh phúc. Nhưng chẳng may hôn nhân đứt gánh giữ đường, họ thiệt thòi trăm đường. Với đàn bà ly hôn, họ có thể chịu người ta xoi mói, chì chiết mình, nhưng có 2 điều quý giá đừng ai chạm vào, nếu không họ nhất quyết không để yên
->>> Phụ nữ ly hôn, sức mạnh lớn nhất có được là con cái và tự do của bản thân
Với đàn bà ly hôn, dù họ kết thúc cuộc hôn nhân của mình trong êm ấm hay ồn ào, thì bố mẹ ruột cũng là người sẽ chịu điều tiếng. Có thể là lỗi của vợ, của chồng, của cả hai, nhưng mặc nhiên “con gái ly hôn thì bố mẹ sẽ mang tiếng không biết dạy con”. Nực cưới thế đấy. Bố mẹ nào chẳng mong con mình gả đi sẽ được hạnh phúc. Hôn nhân của con dang dở, lòng bố mẹ đã đau còn phải nghe thiên hạ bình phẩm. Bởi vậy, đàn bà ly hôn, họ thấy có lỗi nhất chính là với cha mẹ ruột.
Dù con cái có thế nào đi nữa, cha mẹ sẽ luôn dang rộng vòng tay để đón nhận và thương yêu. Với đàn bà ly hôn cũng thế thôi, khi mà họ chơi vơi sau đổ vỡ, cha mẹ ruột sẽ luôn ở đó đợi họ trở về. Với phụ nữ một đời chồng, cha mẹ chính là người họ vừa thấy có lỗi, biết ơn, vừa trân trọng nhất. Họ sẽ không chấp nhận bất kì ai hay chuyện gì động chạm đến cha mẹ của mình.

Người ta nói, phụ nữ lấy chồng lãi mỗi đứa con. Đàn bà ly hôn có con là niềm hạnh phúc duy nhất. Nhiều người phụ nữ một khi ly hôn chồng sẽ xem con là mạng sống của mình. Họ nhất quyết giành lấy quyền nuôi con, bảo vệ con đến cùng. Bởi với phụ nữ, họ thường hy sinh rất nhiều vì gia đình, sống vì chồng một, sống vì con mười. Đến khi bị chồng tổn thương, hoặc không thể sống cùng chồng nữa, họ sẽ đem hết hy vọng và niềm tin đặt ở con.
Con cái lúc ấy là mối ruột thịt duy nhất họ không thể từ bỏ trong đời. Nhiều phụ nữ sau ly hôn chỉ sống vì con mà không muốn bước vào hôn nhân lần nữa. Vì họ không muốn tổn thương con khi còn bé, cũng muốn một lòng ở bên con, đợi con trưởng thành. Với họ lúc đó, điều gì cũng có thể mất, chuyện gì cũng có thể cố, chỉ cần có thể giữ con bên mình an toàn nhất.
SM