Người ta tu ngàn kiếp chỉ để hành xử trong 1 giờ. Cách hành xử của bạn đánh giá con người của bạn chứ không phải bất kỳ thứ gì khác. Phụ nữ sau ly hôn hãy nhớ rằng, đừng làm người đang bà khổ sở than khóc trong bóng tối mà hãy là người phụ nữ bản lĩnh biết bản thân muốn gì và cần làm gì
->>> Sau chia tay, người đàn bà bản lĩnh hay không ở chỗ “cô ấy biết mình là ai”.
Phụ nữ nên nhớ rằng, giá trị đàn ông nằm ở chỗ họ cảm thấy chiến thắng. Nhưng họ sai ở đối tượng. Khi muốn chiến thắng bạn trong một mối quan hệ, đầu tiên họ tìm giải pháp bằng 1 người thứ ba. Họ chỉ coi đó là giải pháp, nhưng sau đó sẽ có các kịch bản sau:
1. Bạn khóc lóc năn nỉ ỉ ôi và đòi giải thích về việc chia tay: họ vừa tội vừa khinh, lúc này đừng hòng họ bỏ mối quan hệ mới mà về với bạn. Vì họ thấy bi kịch ở nhà mà niềm vui ngoài ngõ. Họ sẽ chạy theo niềm vui.
2. Bạn chửi rủa đập phá, làm họ mất mặt: họ khinh bạn, coi bạn là kẻ thù và không bao giờ muốn quay lại, đơn giản là vì họ thấy bạn đáng sợ.
3. Bạn tỏ ra bất cần: bạn vẫn vui vẻ bình thường tập trung vào giá trị bản thân, mặc kệ họ nhưng cho họ thấy bạn đi tiếp và bỏ họ lại, họ sẽ đau và tìm cách lấy lòng người yêu mới như một miếng band aid cover (băng keo cá nhân) sự mất mát của họ. Nhưng họ biết họ mất bạn.
4. Bạn không cho họ biết gì về bạn nữa, đây là cách mang họ về. Tức là bạn biến mất hoàn toàn. Họ không có thông tin về bạn. Không biết bạn nghĩ gì, muốn gì, làm gì…. Họ chỉ thấy bạn còn tồn tại mà thôi. Họ mù tịt về bạn. Lúc này họ sẽ muốn tìm bạn.

Tuy nhiên bạn phải tự hỏi mình thực sự muốn gì, bạn có thực sự muốn quay lại không? Đây là bước ngoặt lớn của cuộc đời bạn. Bạn là ai chính là lúc trọng yếu này. Người ta tu ngàn kiếp chỉ để hành xử trong 1 giờ. Cách hành xử của bạn đánh giá con người của bạn chứ không phải bất kỳ thứ gì khác. Do đó nếu bạn đủ can đảm cho mình thời gian nhìn lại mối quan hệ, bạn sẽ thấy có thể tiếp tục hay không?
Nếu câu trả lời là không. Hãy bước tiếp. Hãy chúc phúc cho họ, người cũ và người mới của họ. Còn bạn, bạn tiếp tục đi trên con đường của mình. Đừng đóng cửa trái tim mình. Hãy mở để đón nhận tất cả yêu thương mọi người dành cho mình. Cho một tình yêu mới. Một người xứng đáng và thích hợp hơn.
Tôi biết bạn vẫn sẽ đau khi nhìn thấy người cũ đi với người mới. Vẫn sẽ đau khi nhìn thấy người đàn ông bạn từng yêu âu yếm người khác. Và bạn thấy mình thua thiệt. Nhưng bạn hãy tin rằng, khi người đàn ông cũ nhìn thấy bạn đẹp hơn, tốt hơn, sang hơn, thành công hơn, họ cũng không hề dễ chịu.

Khi bạn thành công hơn mà có người mới rồi không để ý đến người cũ, họ sẽ chuyển hết năng lượng yêu bạn cho người thứ ba, người thứ ba có thể không hiểu được điều này nên rất vui. Tuy nhiên đó chính là cô gái trong hình ảnh của bạn, trong khát khao của người đàn ông cũ kia.
Bạn nên nhớ, con cá mất đi bao giờ cũng là con cá lớn. Khi con cá nhỏ trong nhà đã có, thì dù thế nào anh ta cũng dõi theo con cá lớn bị tuột mất. Lúc đó nếu bạn chưa kết hôn anh ấy muốn về bên bạn. Nếu bạn đã có người khác và cuộc sống tốt hơn anh ta sẽ vô cùng hối hận và cảm thấy thua thiệt.
Tuy nhiên bạn cần biết điều đó để làm gì? Một lần nữa hãy tập trung vào tình yêu với bản thân mình. Muốn người đàn ông đó hối hận mãi mãi bạn chỉ cần luôn hạnh phúc và tràn đầy tự tin thành công thôi. Cuối cùng. Sau ly hôn, đừng làm người đàn bà khổ sở than khóc trong bóng tối. Đừng đóng vai nạn nhân. Hãy làm thiên thần chắp cánh bay.
YenPham!