Tâm trạng mất niềm tin của người đàn bà sau ly hôn không phải ai cũng thấu. Có trải qua rồi mới hiểu hết cái nỗi đau dày xéo này. Nhưng những vết thương rồi sẽ lành, nếu bản thân người bị thương đừng “khoét” rộng nó mãi.
->>> Đàn bà sau ly hôn đau khổ tận cùng rồi sẽ bình yên thôi
Xây dựng một mái nhà hạnh phúc chắc có lẽ là mộng tưởng của rất nhiều người phụ nữ. Và một khi cái mộng tưởng tưởng chừng như gần kề ấy bỗng chốc vỡ tan thì với đàn bà như thể thế giới tan tành. Ly hôn, là đàn bà bị đẩy trở lại điểm xuất phát trên con đường đi tìm hạnh phúc, trên vai nặng thêm những nghĩa vụ đối với con cái, công việc và đôi chân đã thoáng những e sợ, ngại ngần. Họ cũng ít khi muốn nói về mình, có xu hướng muốn khép mình lại nhiều hơn.
Nhưng những vết thương rồi sẽ lành, nếu bản thân người bị thương đừng “khoét” rộng nó mãi. Vết thương do đổ vỡ hôn nhân cũng vậy thôi mà, sẽ khó lành nhưng không phải là nó sẽ không lành. Và muốn vết thương đó nhanh hay chậm khép lại là ở chính bạn. Bạn phải tự mình đối diện với sự thật rằng thế giới xung quanh không sụp đổ khi bạn đổ vỡ. Mất đi một điểm tựa, người phụ nữ sau ly hôn phải tự mình xác định lại điểm tựa mới.

Hãy tránh những suy nghĩ tiêu cực, đàn bà sau ly hôn phải hiểu rằng ly hôn là để tránh kéo dài một cuộc sống nặng nề cho cả hai, là giải thoát cho nhau khỏi những nghi kỵ, giả dối và thù hằn. Trong quyết định ly hôn, mỗi bên hẳn cũng tiềm ẩn mong muốn mình sẽ có cuộc sống dễ chịu hơn, tốt đẹp hơn sau biến cố này. Vậy thì, đã ly hôn rồi thì sao không bỏ niềm đau qua một bên và chọn cho mình một cuộc sống mới.
Hãy tưởng tượng ly hôn như một cơn bão và hãy chấp nhận những tàn phá của cơn bão đó như chấp nhận một sự kiện tự nhiên trong cuộc đời mình. Đừng gặm nhấm mãi những niềm đau cũ dù biết làm điều đó chẳng mấy dễ dàng. Cuộc sống ngoài kia luôn quẩn quanh những điều tốt, những hi vọng mới miễn là chúng ta biết hướng tới, đàn bà ạ.
Confession.