Sau nụ cười tươi tắn của một người đàn bà sau ly hôn là những nỗi lòng không phải ai cũng thấu. Chỉ là họ biết đối mặt với sự thật, cất giấu nỗi buồn và hướng về những điều tốt đẹp hơn mà thôi.
- Bình yên của một người phụ nữ đều là tự bản thân cố gắng mà có.
- Đàn bà sau đổ vỡ: Bản lĩnh mới là đàn bà khôn
- Là mẹ đơn thân, bạn có tự tin khi nhắc đến danh xưng đó?
Có thể bạn thấy một người đàn bà sau ly hôn xinh đẹp hơn, thành công hơn rồi trầm trồ “phụ nữ xinh đẹp khi không thuộc về ai” nhưng thật ra sâu thẳm trong họ vẫn có phần yếu đuối.
Đàn bà từng bước qua đổ vỡ luôn nhiều nước mắt và buồn tủi chỉ là họ cất giấu nó quá khéo léo mà thôi. Rồi khi đêm xuống, còn lại một mình, họ mới dám khóc, dám tủi hờn cho bản thân. Ngày mai khi trời sáng, lại lau nước mắt, điểm tô son phấn, nở nụ cười để kiêu hãnh và mạnh mẽ với đời. Vậy mới thấy, đàn bà ly hôn càng mạnh mẽ trước mắt người khác bao nhiêu sẽ càng để mình yếu đuối bấy nhiêu khi đêm về.

Người ta hay nói đàn bà ly hôn kiên cường lắm vì họ có thể một mình bắt đầu lại cuộc sống, đi làm, nuôi con, dạy con khôn lớn. Dường như ai cũng nói họ chẳng cần gì ngoài tiền bạc, con cái và chính mình. Nhưng thật sự đàn bà ly hôn luôn cần một điểm tựa, từ bất kì ai. Có thể là tiếng cha mẹ ủi an, là bạn bè chia sẻ động viên. Thăng trầm ở đời đôi khi đã quá nặng nề với đàn bà ly hôn, và họ chỉ cần vài phút trong đời có một điểm tựa như thế.
Điều quý giá nhất với mọi đàn bà ly hôn chính là con cái. Vì càng quý nên càng nhiều lo lắng sợ hãi. Sợ con thiếu thốn tình thương gia đình. Sợ con lớn lên không đủ đầy như bè bạn. Sợ con một ngày không chấp nhận một hạnh phúc khác của mình… Chung quy lại, họ cũng chỉ là sợ con không thể hạnh phúc. Vì chính họ đã khó có thể hạnh phúc, nên càng sợ mình không đủ năng lượng tích cực để san sẻ cho con. Vậy mới nói, đàn bà ly hôn phải biết yêu thương bản thân mình, bởi mẹ có hạnh phúc thì con cái mới hạnh phúc

Từng bước ra khỏi một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, đàn bà đều nói mình sợ hôn nhân, sợ tình yêu. Điều họ sợ chỉ là không đủ can đảm để trả giá cho một hạnh phúc nào khác. Nhưng thật tâm, họ đều âm thầm mong muốn một hạnh phúc mới. Bởi đàn bà, có trải qua bao tủi hờn mất mát đều muốn một cái kết sau cùng. Hay đơn giản chỉ là họ muốn chút bình yên cho chính mình, không day dứt quá khứ, thôi tủi hờn và hạnh phúc chỉ vì chính mình và con.
Chỉ muốn nói với đàn bà ly hôn rằng: Đừng trốn tránh hiện thực, mà phải đối diện với nó. Có đau đớn hay dày xéo đấy thì cũng phải nhìn thẳng vào sự thật rằng mình đổ vỡ, mình sẽ là mẹ đơn thân, sẽ nuôi con một mình, là mình làm bố mẹ đau lòng, và có rất nhiều khó khăn phía trước chực chờ mình. Nhưng trái đấy vẫn quay, cuộc sống vẫn tiếp diễn, và mọi vật mọi việc thì không bao giờ hoàn hảo tuyệt đối. Đổ vỡ thì đã sao, mẹ đơn thân thì thế nào, tương lai là do chính bản thân mình chọn lựa.
Singlemum.