Nhiều người nhẫn tâm phán xét rằng mẹ đơn thân vô tâm, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà đánh mất đi một mái nhà đủ đầy của con. Nhưng họ buông bỏ tất cả để một mình nuôi con có phải chỉ là để giải thoát cho bản thân hay là đang nghĩ cho con, vì con, muốn con lớn lên được mạnh khỏe, bình yên.
->>> Mẹ đơn thân: Chỉ sợ thiếu tiền nuôi con chứ miệng đời ngoài kia thì mặc kệ
Thiên hạ cứ nghiễm nhiên chỉ trích phụ nữ làm mẹ đơn thân khiến cho chị em làm mẹ đơn thân nhiều lúc cũng phải hoang mang mà tự hỏi “lựa chọn của mình là sai? làm mẹ đơn thân là có lỗi với con?”. Làm mẹ đơn thân đã đủ mỏi mệt, đủ áp lực bủa vây còn phải sống trong những trăn trở và dằn vặt với con. Đúng là không có nỗi khổ nào như nỗi khổ làm mẹ đơn thân.
Nhưng mẹ đơn thân à, hãy nghĩ xem tại sao bản thân lại đang ở trong hoàn cảnh này. Bạn bị ngươi yêu chối bỏ đứa con; bạn bị chồng phản bội; bị đánh đập; bạn sống trong một cuộc hôn nhân có chồng cũng như không….vô vàn những nguyên nhân khác khiến bạn buông tay. Thử nghĩ mà xem, trong một môi trường như vậy, con bạn có lớn lên hạnh phúc trọn vẹn được không? Hay là chúng lớn lên với một tâm hồn sứt sẹo như chính bạn.

Và người đời à, mẹ đơn thân vô tâm hay là cả cuộc đời họ nỗi bận tâm duy nhất là con. Họ buông bỏ tất cả để một mình nuôi con có phải chỉ là để giải thoát cho bản thân hay là họ đang nghĩ cho con, muốn con lớn lên được mạnh khỏe, bình yên. Hãy một lần đặt mình vào vị trí của mẹ đơn thân mà ngẫm nghĩ, thay vì chỉ biết ngồi ngoài và phán xét, sẽ hiểu được mẹ đơn thân đã phải chịu đựng và hi sinh lớn đến nhường nào.
Người mẹ nào cũng nghĩ cho con cái, hi sinh hết mình cho con, mẹ đơn thân cũng vậy thôi. Bản thân họ còn cố gắng hơn gấp vạn lần những người phụ nữ bình thương khác để lo cho con bởi họ chỉ có một mình, chỉ biết dựa vào chính mình. Vậy nên, đừng bao giờ chỉ trích mẹ đơn thân tàn nhẫn với con cái. Họ có thể không cho con một gia đình có ba nhưng họ tuyệt đối yêu thương con hơn tất thảy ai trên đời này.
Medonthan!