Chồng có thể phản bội, có thể quay lưng nhưng núm ruột mình dứt ra thì trọn đời vẫn là điều quý giá nhất. Phụ nữ ly hôn rồi có thể để cuộc đời mình chìm trong nỗi đau nhưng nếu đã làm mẹ, thì không được phép kéo con chìm theo. Mẹ đơn thân phải sống mạnh mẽ, không chỉ cho mình mà còn là chỗ dựa cho con.
–>>> Làm mẹ đơn thân là………một mình một khoảng trời tự lo và tự do.
Khi ly hôn, đâu ai ngờ rằng ngày nắm tay nhau bước vào lễ đường lại là ngày dằn vặt nhất. Giá như chưa từng kỳ vọng, chưa từng thương yêu, chưa từng tin tưởng thì con người ta đã không đau đớn đến như vậy.
Chị kể chị đã từng có một gia đình hạnh phúc. Nói đúng hơn, chị đã từng nghĩ mình hạnh phúc. Chồng chị là một người đàn ông rất đỗi bình thường nhưng chị hài lòng với những gì mình đang có. Chỉ cần vợ chồng thương yêu nhau, gia đình vui vẻ là đủ. Thế nhưng chị đâu ngờ, với chồng thì hai mẹ con chị chẳng hề quan trọng.
Chồng chị có con với người khác. Với một người vợ, còn điều gì đau đớn hơn thế? Chị uất nghẹn, ngực như có một tảng đá đè nặng lên không thở nổi. Chị đã có những tháng ngày chìm trong những nỗi u uất không cách nào thoát ra được. Cho đến một buổi chiều, thấy chị nằm vật trên giường, con lại ôm chị vào lòng thỏ thẻ: “Có con thương mẹ mà!”. Chị như sực tỉnh.

Chị viết đơn ly hôn, chị cần phải chấm dứt nỗi đau đớn tận cùng này. Chồng chị kí đơn mà chẳng hề suy nghĩ. Người đàn ông bạc bẽo, vô tình đến thế thì buông đi chẳng hề tiếc nuối. Chị dọn ra khỏi nhà, ôm đứa con thơ bé bỏng đang ngơ ngác vào lòng. Chị tự nhủ: “Phải sống tốt, phải mạnh mẽ gấp trăm lần những người đàn bà khác. Bởi vì chị không chỉ sống cho mình mà còn cho cả con gái”.
Vây đấy, đàn bà ly hôn rồi, có thể để cuộc đời mình chìm trong nỗi đau nhưng nếu đã làm mẹ, thì không được phép kéo con chìm theo. Bởi vì có thế nào mẹ vẫn còn con bên cạnh và con thơ luôn cần có mẹ. Mẹ con mình có nhau.
Medonthan!