Làm mẹ đơn thân – gọi đó là một ngã rẽ của hạnh phúc có lẽ đúng hơn. Chỉ là hạnh phúc ấy khác người ta một chút, khác lẽ thường một chút nên người đời khó chấp nhận mà thôi.
->>> Định kiến xã hội à, hãy để yên cho mẹ đơn thân được sống
Dù xã hội này có tiến bộ hơn nữa, dù con người có cởi mở hơn nữa thì mẹ đơn thân vẫn gánh chịu không ít tiếng điều. Bởi người ta không phải người trong cuộc để hiểu, để cảm thông, để suy xét tận tường lý do lựa chọn của mỗi bà mẹ đơn thân.
Mọi người vẫn luôn cho rằng nhiều phụ nữ hiện nay nghĩ mình có thể tự làm ra tiền, lại thích tự do bay nhảy nên mới rủ nhau chạy theo trào lưu mẹ đơn thân. Vậy là ích kỷ, vậy là hư hỏng, vậy là sai. Nhưng họ vẫn là một người mẹ như bao người mẹ khác thôi mà

Họ cũng mang nặng đẻ đau, cũng yêu thương và xem con mình như sinh mạng. Có khác hơn chỉ là họ còn phải làm cha, còn phải lo trăm ngàn việc trong ngoài nữa. Những bà mẹ đơn thân cũng được con mình gọi tiếng “mẹ” ngọt ngào đấy thôi.
Vậy nên, nếu bạn không phải người trong cuộc, xin đừng vội xét đoán, nếu không phải người đã và đang là mẹ đơn thân xin đừng tự nghĩ rằng “làm mẹ đơn thân chính là đang chạy theo trào lưu thời đại”. Hãy tôn trọng lựa chọn và niềm hạnh phúc của những bà mẹ đơn thân.
Medonthan!