Trong những tháng năm cuộc đời chắc hẳn ai cũng có ít nhất một lần trải qua một vài nỗi buồn. Đậm sâu hơn nỗi buồn đó chính là nỗi đau cũng không ít người chẳng thể thoát ra được những khổ đau ấy và tìm đến cái chết để giải thoát kể cả người có trí lực, tài năng hơn người vẫn chẳng thể thoát ra khỏi những bế tắc tuyệt vọng của những buồn đau ấy.
Và chẳng có ai trở thành mẹ đơn thân mà chưa từng trải qua buồn đau lẫn tuyệt vọng. Chắc hẳn rất nhiều người khi đi qua những đau buồn ấy chợt nhận ra cuộc sống làm mẹ đơn thân chẳng phải là điều gì tồi tệ mà nó thật ngọt ngào và dịu dàng biết bao.
Nhưng cũng không ít người không đủ dũng cảm để đi qua những khó khăn những đau buồn ấy và họ chọn dừng lại bằng cách từ chối làm mẹ, từ chối con mình, từ chối cuộc đời… Có thể do rất nhiều lý do nhưng trong đó chắc hẳn họ không có niềm tin vào bản thân, càng không thể vượt qua được định kiến của Xã hội…
Vậy làm sao để có thể vượt qua được những buồn đau ấy? Đối với mình thì đó là bận rộn nếu một công việc vẫn chưa đủ khiến bạn bận rộn hơn thì hãy làm thêm 1 công việc khác. Làm gì cũng được miễn là cảm thấy bản thân bận rộn làm mình bớt suy nghĩ hay nói cách khác là không còn thời gian để buồn.

Và chăm chỉ làm việc cũng khiến bạn có thêm thu nhập giúp bạn sống thoải mái hơn, có thể chăm sóc con và bản thân trong điều kiện tốt hơn. Bận rộn giúp cho một ngày của bạn ngắn lại với rất nhiều công việc phải làm. Khi đêm đến giấc ngủ cũng ngon hơn khi bạn cảm thấy mệt nhoài. Khi làm nhiều việc bạn cũng sẽ được tiếp xúc với nhiều người và sẽ có thêm bạn bè những chủ đề mới. Rồi tháng ngày như thế trôi qua sau này bạn sẽ nhận ra sao ngày đấy mình lại tốn quá nhiều thời gian để buồn đâu giải quyết được gì đâu.
Nếu ai đó giờ đây hỏi mình là sợ gì nhất mình sẽ nói là mình sợ chết, sợ đau bệnh đối với Mẹ đơn thân mà nói cuộc đời này chỉ cần khỏe mạnh miễn không phải là chết thì mọi thứ đều có thể giải quyết được. Ai cũng có những khó khăn nhất định cần phải vượt qua nếu bạn không phải chịu đựng điều này bạn cũng phải chịu đựng điều khác.
Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng và đối với làm mẹ đơn thân cũng vậy. Cuộc sống vốn dĩ đôi lúc là chẳng có sự lựa chọn. Đối với mẹ đơn thân cũng vậy bạn không có sự lựa chọn nào là chìm đắm trong đau khổ cả. Mọi thứ không tự nhiên được giải quyết. Con bạn không tự nhiên có sữa uống, có cơm ăn, có quần áo mặc…
Có những tháng ngày mình còn tự nói với bản thân không được quyền ốm, không được quyền buông bỏ, không được dừng lại. Mình đã sắp bước qua tuổi 34 rồi cũng đã từ tay trắng mà mua được nhà rồi nuôi được con trai lớn rồi và có cuộc sống không phụ thuộc vào ai và mỗi ngày trôi qua mình nhận thấy cuộc đời ngắn lắm đừng buồn đau hoài…
Medonthan
>>>>> Mẹ đơn thân cứ ngẩng cao đầu mà sống rồi tình yêu sẽ đến