Người ta cứ nói làm mẹ đơn thân cực khổ lắm, không có phút giây nào được bình yên đâu. Người ta cũng nói con của những bà mẹ đơn thân thật tội nghiệp, không cha, không có một mái nhà trọn vẹn. Đúng là “người ta cứ nói….” như đúng rồi, mà không thử một lần đặt mình vào hoàn cảnh của mẹ đơn thân
->>>Mẹ đơn thân: Chỉ cần có con là thấy hạnh phúc đủ đầy.
Thiên hạ nhiều chuyện vẫn hay tặc lưỡi nói những người làm mẹ đơn thân tàn nhẫn với con. Đứa con đang có một mái nhà đầy đủ cả bố lẫn mẹ bỗng thành trẻ không cha, thiếu thốn trăm bề. Họ trách phụ nữ đơn thân đã không cho con được một gia đình trọn vẹn. Họ đâu biết rằng với những đứa trẻ đó, nơi nào có mẹ nơi đó chính là nhà.
Nhà mà chỉ toàn nghe thấy tiếng mắng chửi, chì chiết; tiếng đánh đập tàn nhẫn; tiếng khóc thút thít trong đêm của mẹ, nơi đó đâu phải là nhà, đó chỉ là một nơi trú chân tạm bợ. Nhà là nơi mà có thể bữa cơm không có nhiều thịt cá nhưng có mẹ luôn ở bên dịu dàng mỉm cười yêu thương. Nếu mẹ không hạnh phúc sẽ không thể nuôi dạy nên những đứa con hạnh phúc. Bởi vậy, một khi phụ nữ quyết định ly hôn và làm mẹ đơn thân là đang tìm hạnh phúc đích thực cho bản thân mình và cho chính con của họ.

Làm mẹ đơn thân không dễ dàng. Một người phụ nữ nhiều lúc còn chưa nuôi nổi mình huống hồ có thêm một đứa nhỏ, bao nhiêu thứ phải lo, quá nhiều điều phải nghĩ. Rồi sóng gió cuộc đời đôi lúc ập đến đánh tan hết những cố gắng nhỏ nhoi của họ. Nhưng mà, sóng có to cỡ nào cũng chỉ làm mẹ đơn thân ngã chứ không bao giờ gục. Bởi họ biết họ còn có con bên mình. Con sẽ là động lực khiến họ mạnh mẽ. Con sẽ là niềm tin để họ cố gắng vươn lên mỗi ngày. Và nếu có một nơi bình yên để mẹ đơn thân nghỉ ngơi thì nơi đó chính là bên con.
Con của những bà mẹ đơn thân không bao giờ thiệt thòi. Có chăng nếu mẹ chúng từ bỏ nỗ lực thì đó mới là thiệt thòi của chúng. Còn nếu như mẹ vẫn cố gắng mỗi ngày, vẫn vững vàng niềm tin vào cuộc sống thì những đứa con bao giờ cũng sẽ được sống cuộc sống đủ đầy, tràn ngập thương yêu. Còn những bà mẹ đơn thân ấy mà, chẳng có bình yên nào mà không đánh đổi bằng những xót xa. Trải qua sóng gió, bình yên là bên con.
Medonthan!