Đến một lúc nào đó trong cuộc sống bộn bề này, khi nghe những lời bàn tán về mình, mẹ đơn thân sẽ chẳng còn bận tâm đến nữa bởi với họ người ta chê cười mình cũng chẳng đáng sợ bằng một góc nhỏ nỗi sợ không có tiền để nuôi con.
–>>> Phụ nữ khác yếu đuối còn có chồng để dựa vào, còn mẹ đơn thân thì biết dựa vào đâu?
Đến một lúc nào đó trong cuộc sống bộn bề này, khi nghe những lời bàn tán về mình, mẹ đơn thân sẽ chẳng còn bận tâm đến nữa. Họ chẳng còn tức giận, chẳng còn đau cũng chẳng còn tủi thân, đơn giản chỉ một chứ “lặng” trong lòng. Bởi thời điểm đó, đối với họ, những lời nhiều chuyện sau lưng ấy cũng chẳng bằng suy nghĩ hôm nay nấu cái gì ngon hai mẹ con cùng ăn.
Khi bắt đầu hành trình đơn thân nuôi con, hẳn người phụ nữ nào cũng hoang mang, lo sợ. Họ sợ không nuôi nổi bản thân, không lo nổi cho con, sợ con lớn lên sẽ trách mẹ không cho chúng mái nhà trọn vẹn….sợ thiên hạ ngoài kia cứ cố tình xát muối. Nhưng chỉ biết lo sợ thì cuộc sống này vẫn phải tiếp diễn. Mẹ đơn thân là phải biết tự đứng lên, lau khô nước mắt và chống chọi với đời.

Cuộc đời này đâu có điều gì dễ dàng, đâu có cá nhân nào là toàn diện. Lạc quan hay bi quan đối diện với vấn đề là ở suy nghĩ của mỗi người. Một khi đã xác định làm mẹ đơn thân, phụ nữ đừng để những lời nói của thiên hạ làm bạn sợ, làm bạn nản lòng. Hãy lấy đó làm động lực mà vươn lên, sống tốt hơn cho họ phải trầm trồ ngưỡng mộ.
Sợ người ta chê cười mình làm mẹ đơn thân cũng chẳng bằng một góc nhỏ nỗi sợ không có tiền để nuôi con. Phụ nữ đơn thân, nếu không có kinh tế ổn định, cuộc sống sẽ vất vả lắm thay. Vậy nên, thay vì cứ để ý người ta nghĩ gì về mình thì nghĩ xem phải làm thế nào để kiếm được tiền chăm lo cho con còn tốt hơn.
Medonthan!