Người ta nói mẹ đơn thân khổ lắm, tất cả mọi thứ phải tự lo, nuôi con một mình đâu có dễ dàng gì. Ừ thì vất vả thật nhưng tìm kiếm đâu đó trong cái không gian tư lo ấy là cả một khoảng trời tự do, tự do được sống là chính mình, tự do được làm những điều mà trước đây hôn nhân bó buộc.
–>>> Mẹ đơn thân-Nếu đã không quan tâm thì hãy để yên cho mẹ con tôi được sống bình yên.
Làm mẹ đơn thân, nghĩa là một mình lo tất cả. Hàng tháng rồi hàng tuần tự chạy xe máy từ chỗ làm sang bệnh viện để khám thai, đi đường; phải lái xe thật chậm, phải quan sát tứ bề để con trong bụng mẹ được an toàn trong khi người ta cũng đi khám thai như mình mà được chồng đưa, chồng đón.
Làm mẹ đơn thân là phải thức đêm, thức hôm để chăm con, muốn chợp mắt một chút cũng không dám, sợ con té ngã, sợ con bị cuốn vào chăn màn…Phải hoạt động 2 tay, 2 chân, vừa trông con, vừa giặt giũ, nấu nướng, lau nhà….. Một mình làm tất cả mà chẳng có sự giúp đỡ nào.

Làm mẹ đơn thân là ti tỷ thứ cần phải lo, phải nghĩ và chỉ có một mình mẹ tự xoay sở với mớ bòng bong của riêng mình. Nhưng nếu ngồi cẩn thận suy nghĩ lại mẹ đơn thân sẽ thấy rằng trong cái tất bật, lo toan ấy, bạn cũng tìm thấy những khoảng tự do của riêng mình.
Là mẹ đơn thân được tự do làm những điều mình muốn mà trước đây cuộc sống hôn nhân đã kìm hãm bạn lại. Mẹ được ôm con dậy trễ vào cuối tuần, có thể chăm con theo cách mà bản thân tìm hiểu được, được cà phê với bạn bè bất cứ lúc nào bạn muốn, được chưng diện, được làm đẹp cho bản thân….
Đơn thân là một ngã rẽ của cuộc đời người phụ nữ, mà ngã rẽ đấy tươi sáng hạnh phúc hay không là ở chính bạn.
Medonthan!