Sự nữ tính của mẹ chỉ đơn giản “là chính mình” .Mỗi ngày đều cố gắng để trở thành một người tốt, có một cuộc sống tốt, cố gắng giữ cho lòng mình luôn được bình an, mỗi ngày đều giành để yêu thương.
->>> Mẹ đơn thân- Hãy biến nỗi cô đơn thành sức mạnh.
Chúng tớ là hai con dê, dê mẹ và dê con, dê mẹ chia tay bố từ 2017 rồi, dê con ở cùng với mẹ nên hai người vừa lì, vừa bướng mà vẫn ngọt ngào ngất ngây y như nhau. Mẹ dê thuộc cung cự giải nếu ai không biết thì đó là cung con cua đó! Cái bề ngoài bướng bỉnh đặc trưng của mẹ khiến mọi người luôn nói mẹ bướng hoặc có người gọi đó là cá tính. Mẹ dê dám nói, dám làm, dám yêu – ghét, dám quan tâm và dám chia sẻ.
Mẹ dê là người đa nhân cách, sáng nắng chiều mưa buổi trưa dông bão… Nhưng sau bao nhiêu năm tôi luyện thì người ta gọi mẹ là khùng! Khùng thì có gì đáng yêu? Khùng đấy nhưng chẳng ai giận được khùng đâu, vì tính khùng vô tư và thích chia sẻ. Ai mà thân thân, để í một chút mới biết, nếu thân ai rồi, miếng nào ngon, đồ nào tốt nhất định khùng sẽ không thích ăn, chẳng thích dùng mà thích mang đi cho – đúng là khùng!

Khùng không khổ, người ta thường thấy khùng khóc vì tức một chuyện nhỏ chứ mấy chuyện đau lòng thật sự nhìn khùng lại dửng dưng. Ví dụ vừa vào làm mất ngay cái điện thoại giành dụm cả năm trời mới mua được, hay gia đình có chuyện to nhỏ, chỉ có thỉnh thoảng có cậu bé bắt được cái ngước mắt lên trời rồi mím môi, nhanh chóng chuyển thành nụ cười… Khùng thật!
Không chấp khùng- khùng không chấp. Người ta thường thấy khùng thích mọi người, cũng thích bắt nạt mọi người, lại thích được mọi người chiều, cuối cùng cắm cúi làm những việc “không đâu”. Người ta thường nói “không chấp khùng” ít người biết được rằng, có rất nhiều điều khùng không chấp, khùng nghĩ đơn giản lắm “mình làm được cái gì thì làm, đừng mong người ta biết, người ta hiểu, đừng so sánh vì so sánh sẽ làm tâm của khùng xấu xí”

Khi khùng làm mẹ. Hung dữ nhất là khùng, dịu dàng nhất cũng là khùng! Quan điểm là yêu bằng trái tim, dạy bằng lý trí, nói không với bạo lực. Mà khùng vẫn hay nổi nóng lắm, nóng lên là đánh con, mà cuối cùng hắn bị đánh vì mỗi một tội ăn ngậm, ăn lâu, vừa ăn vừa chơi, chúng quy lại chỉ vì ăn … Chứ bình thường hai đứa tình cảm lắm.
Dê con hay dặn mẹ rằng con còn nhỏ, mẹ nên nhẹ nhàng với con, yêu thương con. Còn mẹ dặn dê con khi mẹ dịu dàng và nói nhẹ nhàng nhớ nghe lời mẹ… Sự nữ tính của dê mẹ chỉ đơn giản “là chính mình” . Mỗi ngày đều cố gắng để trở thành một người tốt, có một cuộc sống tốt, cố gắng giữ cho lòng mình luôn được bình an, mỗi ngày đều giành để yêu thương.
Medonthan!