Người phụ nữ khác yếu đuối còn có chồng để dựa vào, còn mẹ đơn thân thì biết dựa vào đâu? Họ chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà sống, lấy con làm động lực mà vươn lên. Người khác cố gắng một thì mẹ đơn thân phải cố gắng gấp trăm, gấp ngàn lần mới mong cuộc sống bình an, hạnh phúc
->>>Phụ nữ làm mẹ đơn thân dù thế nào cũng phải sống cho thật hiên ngang
Những lúc mệt mỏi vì công việc, phụ nữ khác có chồng an ủi, vỗ về. Còn mẹ đơn thân chỉ biết một mình nuốt nước mắt vào trong rồi tự mình phấn đấu chứ chẳng biết khóc với ai. Những lúc lười biếng, phụ nữ bình thương có thể nằm xuống ngủ một giấc, mọi việc đã có chồng đỡ đần. Còn mẹ đơn thân có mệt đến mấy cũng phải tỏ ra mình vẫn ổn để con cái yên lòng. Bởi là mẹ đơn thân, phụ nữ chỉ có thể dựa vào chính mình.
Làm mẹ đơn thân là con đường chông gai và khó đi nhất. Một khi đã xác định đi trên con đường này, phụ nữ phải nỗ lực hơn bội phần. Bạn phải học cách mạnh mẽ, học cách tự mình vượt qua nghịch cảnh. Là chính mình nỗ lực làm chỗ dựa cho bản thân và làm điểm tựa cho con. Con thơ cần mẹ, bạn ngã xuống rồi, ai sẽ nuôi con đây? Vì vậy hãy sống thật tốt, thương mình, thương con và thương những người thân xung quanh mình.

Đừng vì phút yếu lòng khi đơn độc nuôi con mà vội vàng dựa dẫm vào một người đàn ông khác. Đàn ông trên đời này đúng là không phải ai cũng tồi tệ, nhưng đàn ông yêu thương con riêng của vợ như con đẻ thì thuộc hàng hiếm, bởi vậy, đã là mẹ đơn thân, phụ nữ hãy suy nghĩ thật tình táo. Một lần vấp ngã hãy rút cho mình sơi dây kinh nghiệm
Khi làm mẹ đơn thân, phụ nữ đừng bao giờ suy nghĩ tìm ai đó để dự dẫm vào, giúp mình vượt qua khó khăn. Thay vì cứ suy nghĩ như vậy thì hãy nghĩ làm sao cho bản thân tốt hơn, làm sao để cho con một cuộc sống đủ đầy hơn. Đừng dựa dẫm vào ai ngoài bản thân mình, đừng chìm đắm trong khổ đau quá lâu, hãy gạt nước mắt và làm lại cuộc đời mình. Một cuộc đời mới có con và tự do làm những điều mình muốn.
Medonthan!