Cuộc sống vốn không bình lặng, cũng không bao giờ có hạnh phúc vẹn toàn, chỉ có tình yêu của hai mẹ con dành cho nhau là trọn vẹn. Và với mẹ đơn thân, chẳng cần cao sang, chỉ cần con là hạnh phúc đủ đầy.
->>> Bây giờ đối với tôi, chỉ cần có con là đủ
Đến một thời điểm nào đó, mọi ánh nhìn khinh miệt hay do xét của thiên hạ không còn có thể làm đau những người phụ nữ làm mẹ đơn thân được nữa. Đến một lúc nào đó đối với phụ nữ đơn thân không phải được một ai đó chở che, gánh vác, chia sẻ gánh nặng mới là hạnh phúc mà chỉ cần có con là họ đã thấy hạnh phúc đủ đầy rồi.
Làm mẹ đã là một điều không hề dễ dàng, huống hồ còn là mẹ đơn thân. Mẹ đơn thân là gì? Là một mình nuôi con, là vừa làm cha vừa làm mẹ, là còng lưng ra để làm việc, kiếm tiền lo cho con lại phải cố gắng mạnh mẽ ngẩng cao đầu để chống chọi với miệng lưỡi thiên hạ. Làm mẹ đơn thân là một hành trình không hề đơn giản.

Điều đáng sợ nhất với mẹ đơn thân có lẽ là miệng đời dày vò. Bản thân mẹ đơn thân một khi quyết định đơn thân nuôi con là họ đã phải trăn trở, phải suy nghĩ và dằn vặt rất nhiều rồi. Nhưng người đời lại cứ cố tình làm họ phải đau thêm, phải dằn vặt thêm. Gánh nặng cơm áo gạo tiền chắc cũng không làm họ gục ngã bằng ánh mắt người thương hại, khinh khi.
Nhưng những điều tưởng chừng như to lớn đủ sức vùi dập mẹ đơn thân ấy lại hóa thành bong bóng xà phòng, tan biến đi khi hình ảnh những đứa con bé bỏng xuất hiện. Đơn thân là đơn độc ấy à, làm gì có, đồng hành với mẹ không phải luôn có con đó sao. Người ta khinh thường mẹ đơn thân ấy mà, cũng có hề gì khi mẹ thấy nụ cười rạng rỡ của con. Mẹ thấy con lớn lên ngoan ngoãn, khỏe mạnh.
Cuộc sống vốn không bình lặng, cũng không bao giờ có hạnh phúc vẹn toàn, chỉ có tình yêu của hai mẹ con dành cho nhau là trọn vẹn. Và với mẹ đơn thân, chẳng cần cao sang, chỉ cần con là hạnh phúc đủ đầy.
Medonthan!