“Con chỉ yêu mẹ, còn với những người khác như ông bà ngoại, hay Ba thì con chưa biết”. Mình là singlemum và đã là năm thứ 5 rồi. Vẫn chỉ có cuộc sống hai mẹ con, ngập tràn yêu thương và chí choé.
->>> Mẹ đơn thân- Nỗi bận tâm lớn nhất của mẹ là con.
Anh con giai nhà mình đã 6 tuổi. Tuổi mà có thể chí choé và ăn chửi bất chấp vì độ mê chơi. Và ương bướng. Dù anh ấy khá tự lập. Nhưng là mẹ mà vẫn gây ngứa mắt và la ảnh suốt. Khoảng 1 năm gần đây, mình không ở gần ảnh liên tục vì mình mắc công việc không còn bên nhau. Gửi lại ông bà ngoại nuôi. Tuần gặp nhau tầm 3 đêm trọn vẹn.
Mới đầu thì rất quay quắt nhớ con. Nhưng sau thì mọi thứ đều ổn. Vì muốn con tự lập hơn, mình cũng có cơ hội hơn về sự nghiệp và cuộc sống cá nhân, và một phần ba mẹ muốn chia sẻ bớt gánh nặng nên mình để con lại nhờ ba mẹ phụ. Thực sự mới đầu cứ nghĩ xa nhau lắm về sẽ toàn tâm lo cho con. Nhưng không mình về nói là chơi với con mà vẫn bận bịu, rồi nhiều lúc ở với ông bà chiều cháu mà về mình nói lại bất đồng cãi nhem nhẻm. Xong lại chí choé.
Ảnh lại được nước ông bà bênh, chán nên nhiều lúc áp lực công việc, gia đình lại bực mình thì có xử đẹp ảnh. Cứ nghĩ ảnh giận nhưng không hề. Anh bạn nhỏ nhà mình rất hay nói mơ. Từ bé đến giờ. Mà mỗi lần ảnh nói là mình hay hỏi: “con yêu mẹ không”. Ảnh sẽ nói: “ có ”. Hỏi ảnh yêu Ba không, trước kia ảnh sẽ im lặng. Nhưng giờ ảnh sẽ nói “chưa biết” Còn ông bà ngoại thì cũng “ chưa biết luôn”.

Trời ơi trái tim người mẹ tản chảy. Có thể mẹ la mắng kiểu nào đi nữa nhưng ảnh vẫn luôn yêu mẹ. Thực sự không bõ công mẹ dù có vất vả đi nhiều và bận mấy vẫn về với ảnh dù 1-2 đêm. Nhưng các mẹ ah, Bọn nhỏ càng lớn càng dễ làm chúng ta phát rồ vì những bài tập viết, vì cái lười ăn, vì sự ham chơi muốn quên học hay vì sự nghịch ngợm tuổi tò mò. Nhưng chung quy lại cuộc sống của hai mẹ con vẫn rất Happy theo cách hưởng thụ của 2 mẹ con. Chả ai xâm nhập và làm xáo trộn.
Mùa cô Vy bị cách ly ở nhà lâu quá, chăm ảnh nói chung cũng ngán 70% vì hò hét và mẹ mìn liên tục nhưng vẫn yêu ảnh rất nhiều. Vì ảnh hứa ảnh lớn lên ảnh giàu ảnh sẽ mua nhà trước để hai mẹ con không ở cùng với ông bà, chứ ảnh không cần mua xe hay đồ chơi. Ảnh có bóp tiền cất đi toàn tiền lẻ dùng để mua nhà đó ah. Thương nhiều và cũng oánh nhiều.
Cô vy năm thứ nhất và singlemum năm thứ 5. Chúc chị em mạnh mẽ vui vẻ vượt qua giai đoạn khó khăn. Chả hiểu mình tàm xàm gì. Nhưng cứ up tàm xàm giải trí với chị em mùa dịch.
Confession! (Trần Ngọc)