Đàn bà ly hôn, là không được hạnh phúc mới chọn cách rời đi thì hà cớ gì lại chôn vùi đời mình trong những nỗi cô đơn, buồn bã. Là một lần đau rồi thì đừng dại dột để đau thêm lần nữa
- Phụ nữ à, ly hôn chả có gì là đáng sợ
- Ly hôn không đáng sợ bằng việc phụ nữ có dám tìm hạnh phúc mới hay không?
- Ly hôn thôi mà, phụ nữ có gì đâu mà bất hạnh
Nhiều người phụ nữ sau đổ vỡ đầu tiên đã tìm được tình yêu mới, hạnh phúc mới. Có nhiều người lại muốn kết hôn lần nữ nữa để gắn bó bền chặt hơn với người đàn ông sau này. Nhưng liệu đàn bà chúng ta có nên tái hôn sau đổ vỡ? Đàn bà có quyền yêu, có quyền hạnh phúc nhưng đừng kết hôn thêm lần nào nữa! Thật đấy!
Đàn bà ly hôn có thể yêu, có thể hẹn hò nhưng đừng ràng buộc mình bằng hôn nhân lần nữa bởi chưa chắc đã được hạnh phúc. Tái hôn, không chỉ là chuyện tờ giấy đăng kí đơn thuần mà là trách nhiệm hay bổn phận, là chuyện con chung con riêng. Người đàn ông có thể yêu vợ nhưng chắc gì trong lòng anh ta không ám ảnh về quá khứ của vợ và khi có con chung, anh ta chắc gì sẽ không phân biệt con riêng?

Ai cũng có quyền tìm hạnh phúc cho mình, nhất là đàn bà và đặc biệt là đàn bà ly hôn. Một lần đổ vỡ, một lần ly hôn là một lần đàn mà mất phương hướng, mất điểm tựa. Nhiều người đàn bà không biết bấu víu vào đâu và cứ để cuộc đời mình trượt dài trong những nỗi đau và thất vọng ê chề. Rồi có một người đàn ông đến và làm chỗ dựa cho họ, đàn bà lại mềm lòng, lại muốn được một lần nữa có danh có phận. Nhưng đàn bà ly hôn rồi phải thật tỉnh tảo, đừng để những chênh vênh sau ly hôn làm đàn bà lại một lần nữa chịu khổ.
Sau ly hôn rồi tất cả chúng ta sẽ ổn cả thôi đàn bà à. Bởi vì, sau những ngày đau đớn tưởng chừng chết đi, đàn bà sẽ gượng dậy được. Là không được hạnh phúc mới chọn cách rời đi thì hà cớ gì lại chôn vùi đời mình trong những nỗi cô đơn, buồn bã. Đàn bà đi làm, tìm vui trong công việc, bạn bè. Hãy yêu bản thân và trân trọng mình nhiều hơn.
Singlemum.