Ly hôn rồi, phụ nữ bất hạnh lắm thay??? Hoang mang, bơ vơ, lạc lối và tuyệt vọng, có phải không? Thật ra bất hạnh hay không không nằm ở một cuộc hôn nhân đổ vỡ mà nó nằm ở chính bạn của sau này
-> Bình yên của đàn bà sau ly hôn không nằm trong tay của người khác.
Hôn nhân luôn tạo cho phụ nữ một vùng an toàn nhất định. Chính vì quá an toàn mà phụ nữ bằng lòng cam chịu những điều không vui, thậm chí là bất hạnh và tổn thương. Họ e ngại sự thay đổi, sợ mình không đủ đương đầu với đổ vỡ trong hôn nhân. Nhưng phụ nữ nên hiểu nếu hôn nhân cho ta sự an toàn thì ly hôn sẽ giúp ta trải nghiệm một hành trình mới của cuộc đời. Mọi cái kết tốt đẹp đều được mở đầu bằng sự đổi thay. Nếu hôn nhân bất hạnh, đừng ngại thay đổi, muốn hạnh phúc, phải bỏ lại bất hạnh của quá khứ mà đối diện với hiện thực và tương lai
Bất hạnh hay không không nằm ở một cuộc hôn nhân đã đổ vỡ, nó nằm ở chính bạn của sau này. Phụ nữ sau ly hôn luôn có quyền lựa chọn, một là cứ thấy bản thân thật đáng thương và chìm đắm trong đau khổ. Hai là đứng dậy mà tự tìm hạnh phúc cho mình. Nếu không muốn ai nhìn mình bằng một ánh mắt thương hại thì nhất định phải thật kiêu hãnh hạnh phúc lần nữa. Huống hồ, duyên nợ vợ chồng đến một lúc không thể hàn nối thì chính là phải kết thúc. Như một chọn lựa sai lầm nhất định phải kết thúc. Rồi thì ai sau đó cũng sẽ phải sống, phải tìm hạnh phúc của mình.

Phụ nữ thường mang suy nghĩ sống vì con, cam chịu để con có một gia đình đủ cha đủ mẹ. Nhưng rõ ràng, sự rạn nứt sẵn có trong gia đình luôn gây ra đau buồn cho trẻ nhỏ theo năm tháng. Thậm chí, trẻ sẽ lưu tâm những mâu thuẫn, hành động bạo lực, hay những lời lẽ khó nghe của cha mẹ. Đây là những vết thương lòng, thậm chí là ám ảnh tác động đến khái niệm về gia đình, hôn nhân sau này ở trẻ nhỏ.
Phụ nữ đã làm mẹ, đừng nghĩ chỉ cần cho con có đủ ba mẹ về mặt hình thức thì đã đủ đầy. Con cần cha, đúng thật, nhưng phải là một người cha có trách nhiệm, biết vun vén gia đình. Con cần gia đình, cũng không sai, nhưng đừng ép con phải có một gia đình bất hạnh. Trẻ nhỏ dễ tổn thương hơn ta nghĩ nhiều, hãy cho con một hạnh phúc dù khiếm khuyết nhưng chân thật và bình yên nhất.
Trong đời mỗi người, bạn vốn không biết rốt cuộc người cuối cùng ở lại là ai. Cứ qua một mối tình hay cuộc hôn nhân, bạn sẽ cạn kiệt bớt những hy vọng. Nhưng hãy tin, khi bạn để một người bước ra khỏi cuộc đời bạn, chính là bạn sẽ tiến gần hơn đến người thực sự dành cho bạn. Ly hôn rồi, buồn đau cũng chỉ ở sau lưng, bạn có thể chờ đợi người đàn ông tốt hơn đến tìm bạn.
#Singlemum