Medonthan- Bỏ con? Là cái điều chưa bao giờ mình nghĩ tới mặc dù con vẫn đang chỉ là hạt đậu trong bụng mình. Còn sinh con? Mình biết đối mặt như thế nào với bố mẹ với xã hội đầy thị phi “không chồng mà chửa“….
- Thai đã 7 tháng, người yêu vẫn nhẫn tâm đòi bỏ
- Có thai rồi anh vẫn không cưới phải làm sao ..
- Nếu cậu biết đàn ông họ cần gì…?
Chào các mẹ!
Mình năm nay 25 tuổi. Anh ấy hơn mình ba tuổi. Bọn mình quen và yêu nhau gần bảy năm. Hai gia đình ở rất gần nhau! Anh là người rất có trách nhiệm với mình, luôn xuất hiện lúc mình cần, ở bên anh mình cảm thấy rất an lành và bình yên.
Nhưng cả hai đều không xác định lấy nhau và cũng chưa một lần nói về đám cưới.
Tốt nghiệp đại học mình đi làm hai năm sau đó về quê. Vì mình muốn ổn định cả về công việc lẫn chồng con ở quê để gần bố mẹ. Mình về nhà rồi thì thời gian hai đứa gần gũi nhau nhiều hơn. Cũng vì thế mà mình có bầu ngoài dự định.
Cầm que thử trên tay báo hai vạch, mình vui mừng hạnh phúc xen lẫn cả nỗi lo!
Những tưởng khi anh biết tin, anh sẽ nhảy lên sung sướng như nhiều ông bố khác hay chí ít thì cũng sẽ thừa nhận sự có mặt của đứa bé. Thế mà rồi, bao nhiêu niềm vui trong mình phút chốc biến thành cú sốc khiến mình ngạt thở!
Khi nghe tin, anh ta thẳng thừng mà nói “Nếu có thì anh đưa em đi bỏ. Còn cưới em thì anh không thể”.
Đến một giọt nước mắt mình cũng không rơi được nữa.
Anh ta từ chối gặp mặt. Mình cương quyết bảo để sinh. Với thái độ và lời nói đầy sắc lạnh anh ta bảo “Tùy em! Không liên quan tới anh”.
Mình hoàn toàn rơi tuột xuống vực sâu.
Chới với!
Hoang mang!
Bỏ con, Là cái điều chưa bao giờ mình nghĩ tới mặc dù con vẫn đang chỉ là hạt đậu trong bụng mình.
Sinh con? Mình biết đối mặt như thế nào với bố mẹ với xã hội đầy thị phi “không chồng mà chửa”.
Mình biết là mình ngu dại, yêu nhầm, tin nhầm và chưa bao giờ hiểu đúng về người đàn ông mình đã yêu suốt bảy năm qua.
Vực dậy sự mạnh mẽ, mình đã nghĩ sẽ đến một nơi thật xa để sinh con ra.
Nhưng có lúc nghĩ tới thái độ của anh ta, mình lại muốn ôm con mà chết để vừa không có lỗi với con vừa không để bố mẹ phải chịu tai tiếng.
Mình phải làm sao bây giờ?
Phụ nữ sinh con ra là để cho mình
cfs gửi về medonthan