Cuộc sống bây giờ thật lạ, các chị, các mẹ ngồi túm tụm với nhau là kể xấu chồng nhưng con cái, đặc biệt là con trai thì các chị/mẹ lại cung phụng như ông hoàng để chúng trở thành bản sao hoàn hảo của chồng các chị/mẹ. Tại sao thay vì chê trách chồng tệ, sao không dạy con trai thành người tử tế, giỏi giang.
-> Cách yêu thương con cái hay nhất
Bạn bè mình, đồng nghiệp mình rất nhiều cô cứ giờ ăn trưa, ăn chiều, ăn xế … túm váy là cứ tụ nhau lại là nói xấu chồng, nào là: “không biết phụ giúp vợ con, ăn xong chỉ biết phủi mông đứng lên có cái ghế cũng không biết kéo lại, quần áo vất tứ tung, đi làm về là la cà bia bọt, là đàn đúm, cuối tuần chả biết chở vợ con đi chơi”… trên đời có bao nhiêu thứ tệ hại thì hình như gom hết vào ông chồng hay sao ý
Đến nhà các mẹ ấy chơi thì sự thật kinh hoàng: mẹ hầu con tận răng, ngủ bét mắt ra là đã có thức ăn sáng được nấu bởi osin hoặc mẹ/bà, ăn xong thì cũng kéo ghế đứng lên đi 1 nước (ý là không kéo ghế về như cũ và không dọn phần chén của mình ấy). Mẹ lại xuýt xoa hỏi với theo là con uống cam không? Ăn trái cây không mẹ đem lên tận phòng .Quần áo thì mẹ/bà hoặc giúp việc đã ủi sẵn, giầy dép cũng được giặt sạch sẽ bởi người khác chứ không phải chính chủ, ở nhà ngoài ăn, học và chơi ra thì không biết làm gì cả, việc nhà không phải mó tay vào, kỹ năng sống thì thôi khỏi nói chi cho đau đầu …
Cuối tuần hãy cứ vào shopping mall, siêu thị thấy không ít cảnh mẹ/bà thì tay xách nách mang, đầu bù tóc rối còn con thì thông thả đi tay không, phởn phơ ngắm nhìn phố phường.

Và cũng chính các bà mẹ, các bà vợ này cũng có con trai các ông các bà ạh, rồi các bà ấy lại kể tội con trai: “lười biếng, bẩn như hủi, không biết làm việc nhà, cuối tuần là ngủ suốt cả ngày, hở tí là la cà quán xá, đàn đúm …” Ối giời ơi, hình ảnh đứa con cũng được lặp lại như các ông bố và được phát huy tối đa bởi chúng nó được thừa hưởng quá nhiều thứ tiện ích và đủ đầy trong cuộc sống này.
Việc nuôi dạy 1 đứa trẻ đặc biệt là đứa bé trai sẽ rất vất vả hơn nhiều. Nhưng đứa bé như 1 cái cây phải được uốn nắn từ bé, phải dạy từng việc nhà, từng việc nhỏ theo lứa tuổi của các bé. Mẹ/bố/ông bà đã từng kiên nhẫn dạy, kiên nhẫn và quyết liệt thực hiện kỷ luật thép trong nhà chưa? Đã đưa ra những qui định về sự ngăn nắp và sạch sẽ cơ bản cần tuân thủ chưa? Đã đồng hành và hướng dẫn con mình chưa? …
Các mẹ đã quá chán nản và bất lực khi lấy 1 ông chồng với phiên bản việc nhà là của vợ nhưng các bà cũng đang góp phần tạo ra 1 phiên bản thứ 2 y chang và ỷ lại nhiều hơn phiên bản 1 đấy. Vậy thay vì than thân trách phận các bà, làm ơn hành động ngay từ hôm nay, xây dựng lại các chuẩn mực trong gia đình.
Các thành viên phải góp tay vào làm từng việc nhỏ, phân công lao động cụ thể, thưởng phạt anh minh … Các bà sẽ rất mệt, rất mệt mỏi nhưng rồi hãy kiên trì quả ngọt sẽ tới. Các bà cố gắng nhé, hãy thay đổi từ bây giờ, muộn còn hơn không bao giờ làm
P/S: Bà mẹ có con gái cho hay
P/S2: Mong lắm các bà hãy thay đổi và hành động chứ 20 năm nữa tôi và con gái tôi không muốn giống các bà ngồi than thở đâu
P/S3: Đang mất cân bằng giới tính, nam nhiều hơn nữ, 20 năm nữa trai mà không giỏi không lấy được vợ đâu đấy.