Bất kỳ phụ nữ nào cũng mong ước mình được hạnh phúc và sống một cuộc đời thật vui vẻ, bình yên. Thế nhưng cuộc sống không cho ai được như ý nguyện. Có người cũng sẽ được hạnh phúc viên mãn nhưng cũng có người trải qua những khó khăn, ngang trái. Đặc biệt khi hôn nhân đổ vỡ thì họ cũng sẽ trở nên đau khổ và luôn giằng xé nội tâm.
Cho dù độc lập tài chính, dù bề ngoài có xinh đẹp, mạnh mẽ và thành đạt đến mấy, họ cũng có những góc khuất trong tâm hồn mà không một ai chạm vào được.
Hạnh phúc nhỏ nhoi mà họ mong muốn đó chính là con mình luôn vui vẻ, khỏe mạnh phát triển và không bị thiệt thòi. Phụ nữ sẽ ngưỡng mộ những bà mẹ đơn thân vì sự kiên cường và độc lập, nhưng những bà mẹ đơn thân thì lại ngưỡng mộ những người phụ nữ bình thường vì họ được hạnh phúc vẹn tròn.
Họ ngưỡng mộ những hạnh phúc bình dị, mà ở đó, vợ có chồng, con cái có cha, gia đình có tình yêu thương bao bọc, mỗi bữa cơm đều quây quần bên nhau. Thực ra mẹ đơn thân mạnh mẽ, nhưng trong cái mạnh mẽ ấy, họ luôn dễ yếu lòng, đôi khi nói với họ dăm ba câu về cuộc hôn nhân cũ, họ cũng dễ dàng bật khóc. Và đôi ba lần họ muốn tìm kiếm một nơi để nương tựa hay chỉ gục đầu thổn thức.
Đứa trẻ sinh ra không có hình bóng của cha bên cạnh thật sự rất thiếu thốn về mặt tình cảm cho dù người mẹ có quan tâm vun vén đủ đầy. Nhưng thật ra trong tâm thức của mỗi đứa trẻ luôn mong ước sự quan tâm che chở và yêu thương của cha bên cạnh dành cho mình.
Và nếu một ngày nào đó có một người đàn ông mới xuất hiện, họ sẵn sàng yêu thương, che chở cho người phụ nữ và đứa trẻ ấy vô điều kiện. Họ làm tất cả mọi thứ chỉ để bạn và con bạn được hạnh phúc, họ bao dung và đồng cảm với những gì bạn đã trải qua, muốn bắt đầu một cuộc sống mới với bạn để là nơi cho bạn nương tựa suốt cả cuộc đời. Liệu một người đàn ông tốt như vậy xuất hiện thì người phụ nữ ấy hay chính bạn có động lòng không?
Liệu người phụ nữ ấy có dũng cảm mở lòng, có mạnh mẽ để lấy chồng một lần nữa và để cho con mình một người cha kề cận chăm sóc?
Hạnh phúc đang mỉm cười chào đón nhưng đâu đó trong tâm khảm của người phụ nữ luôn phải dằn vặt, đấu tranh không ngừng. Họ sợ một lần nữa lại đổ vỡ, họ sợ những tình cảm dễ đến rồi lại đi, họ sợ người đàn ông ấy không thật sự chấp nhận và yêu thương con mình như con ruột, họ sợ những những điều tai tiếng, những điều thị phi. Tất cả những suy nghĩ, những lý do mà người phụ nữ đơn thân luôn đắn đo cũng chỉ vì bảo vệ cho đứa con thơ. Họ sợ mọi thứ nên dễ dàng chùn bước và buông tay trước hạnh phúc mới.
Để tìm được hạnh phúc thật sự là điều không dễ dàng bao giờ, nếu bạn đã tìm được đúng người thì hãy nắm bắt cơ hội để mở lòng mình hơn. Biết đâu ngày mai tươi sáng sẽ đến với bạn, biết đâu bạn thật sự đã tìm được bến đỗ bình yên, biết đâu đó chính là cơ hội để bạn và con bạn phát triển. Nhưng bạn cũng hãy cân nhắc thật kỹ mọi thứ trước khi quyết định để tương lại của con bạn và chính bạn không trở nên bế tắc thêm một lần nào nữa. Hạnh phúc hay khổ đâu là do bạn quyết định. Hãy cố gắng để sống tốt và có những quyết định sáng suốt cho cuộc đời của mình.
Medonthan