Tớ hay đọc được nhiều chị em hỏi về vấn đề có nên kết hôn lần 2 không? Cũng đồng cảnh nên tớ chia sẻ với các chị em quan điểm của riêng cá nhân mình, và tớ cũng từng băn khoăn như thế…
->>> Mẹ đơn thân đi bước nữa và chuyện con anh, con tôi, con chúng ta.
Giới thiệu qua, tớ là 7x đời cuối, là mẹ của 5 con (19t-15t-9t-2t và hơn 3 tháng tuổi). Hiện đang sống cùng tập 2 nhỏ hơn mình 5 tuổi (có tập 1 với 1 bé 11t). Tớ có 2 con chung với tập 2, 3 con tập đầu đều ở với tớ và tớ nuôi toàn bộ. Nghĩa là không có bất kỳ sự trợ cấp hay trợ giúp từ người thân 2 bên (đó là lý do tớ vẫn ở trong nhóm này và các nhóm đơn thân khác để học hỏi, hóng hớt :)))
Trước khi về với tập 2 tớ có hơn 7 năm đơn thân, giờ nhìn lại đó là quãng thời gian rất đáng nhớ với đủ thăng trầm nhưng tớ đã sống rất vui vẻ và tận dụng gần như triệt để sự tự do đã có. Vì vậy đã từng có suy nghĩ là không bao giờ kết hôn lần nữa. Lúc đó tớ hay gọi hôn nhân là nhà tù, là cái wc… Chưa kể ngày đó tớ không hình dung có ngày lại chuyển ra Bắc sống vì khoảng cách vùng miền, sự khác biệt về phong tục tập quán giữa miền Trung và miền Bắc…

Hình ảnh mang tính chất khoe khoang. Chị em đừng cười tớ, vì dù tớ già, xấu, lại không biết nấu ăn vẫn được chồng rất cưng chiều
Và giờ mọi thứ đã thay đổi. Các con tớ (trừ nhóc lớn) được có ông bà nội (mới), mùa dịch này các con đều về ở với ông bà. Cuối tuần về thăm con, thấy cả nhà quây quần, lòng tớ thấy ấm áp lạ. Nhìn mâm cơm 5 món thì đã có 3 món bà nội chuẩn bị cho các con lý do khác biệt khẩu vị, tớ lại tự nhủ tớ chưa đủ tốt để đền đáp những gì ông bà đã cho mẹ con tớ. Mỗi khi tớ trách phạt nhóc 9t, ông nội và cụ lại gọi riêng tớ vào nhắc nhở đừng như vậy, ông bà sợ bé bị tổn thương… và nhiều điều rất cảm động khác nữa…
Dù vậy, tớ vẫn chưa đặt niềm tin tuyệt đối vào hiện tại, vì với tuổi của tớ và những gì tớ đã trải qua khó có thể bắt tớ nhìn cuộc đời thành màu hồng. Tớ làm việc nhiều hơn, vẫn cố gắng hoàn thiện bản thân vì chính tớ, vì các con, vì gia đình lớn tớ đang có. Tớ không mong có ngày tớ sẽ phải quay về nơi trước kia, thậm chí rất sợ nhưng nếu ngày ấy đến, tớ lại sẵn sàng!
Nên chị em nào đang còn băn khoăn thì cứ dạn dĩ bước thêm, ai biết đâu được, qua cơn bỉ cực tới hồi thái lai.
Medonthan!