Sau 3 năm li hôn mẹ con em đã về ngôi nhà mới ….Ai từng đổ vỡ thì chúng ta hãy cứ mạnh dạn chọn lại hạnh phúc cho mình đi ạ
-> Bức tâm thư Mẹ chồng nhắn gửi con dâu đã từng một đời chồng
Sau bức thư mẹ gửi cho em, trong thời gian vừa qua về làm dâu, tình cảm mẹ con hòa hợp như mẹ đẻ vậy. Tối nào mẹ cũng trò chuyện động viên con dâu hãy mạnh mẽ lên và sống tốt hơn khoảng thời gian trước. Mẹ dặn chồng em là “con không thương mẹ cũng được nhưng xin con hãy thương Vợ để bù lấp đi quá khứ kém may mắn cho vợ con”. Bản thân em cảm thấy mình thật may mắn khi bước chân vào ngôi nhà thứ 2 này.

Anh em đàng chồng sống rất chất phác, tình cảm. Ngày mới cưới ai ai cũng thường xuyên ghé nhà, mọi người ai cũng nói với chồng em nay có vợ rồi cố lên, Bố chồng bị bệnh tâm thần phân liệt mẹ chồng nửa đời vất vả nên họ hàng động viên chồng em “nay có vợ san sẻ mong con sống vươn lên đỡ đần cho mẹ và bù đắp cho vợ”.Trong dòng họ ông bà chú bác còn bảo chồng em “người ngoài ai nói con lấy vợ 1 đời chồng cũng được, miễn sao vợ con biết thương con, thương gia đình mình là được, phụ nữ có vất vả trăm bề đừng nặng lời rồi tội vợ nghe con”.

Phụ nữ hạnh phúc chỉ cần như thế thôi đúng không ạ? Nhưng sự thật nữa là để có được điều này bản thân những người phụ nữ từng trải như chúng ta phải sống thật với mình, trân trọng mọi thứ. Sống đúng trách nhiệm và bổn phận của người làm dâu. Sau cuộc li hôn, mình nhận ra rằng không cần lựa chọn một gia đình sẵn có vật chất, chỉ cần họ biết sống, tình cảm vợ chồng cố gắng, mọi thứ sẽ được đền đáp.

Cảm ơn bố mẹ và chồng rất nhiều vì đã cảm thông được cho mình, không phải ngẫu nhiên bà mẹ chồng nào cũng sống nội tâm đến vậy theo cảm nhận thì Mẹ cũng từng khốn khổ rất nhiều nên mới thấu được lòng con. Mong nửa đời còn lại me vơi bớt phần nào khó nhọc ….vui vẻ cùng các con . Chúc cho những chị em từng thất bại trong hôn nhân sớm tìm lại đúng bến đỗ hạnh phúc, an toàn cho cuộc đời mình nhé …

Fb Trần Đan Chi