Ngày 8-3 đến rồi nhỉ, mẹ đơn thân có chạnh lòng không? Mẹ đơn thân à, chẳng phải tháng năm qua đã dạy em rằng “đừng trông chờ vào một người đàn ông nào ngoài bản thân mình hay sao?” Vậy nên, có gì đâu phải chạnh lòng, muốn gì cứ tự kiếm tiền mà mua, chẳng cần phải trông chờ vào ai khác
->>> Thay vì dò xét và coi thường mẹ đơn thân, hãy nhìn mà học cách họ mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh
Những năm tháng nuôi con một mình, em vất vả nhiều rồi, làm lụng kiếm tiền, chăm lo cho con, chống chọi với miệng lưỡi thiên hạ. Em can đảm. Em mạnh mẽ. Và em kiên cường biết bao. Vậy nên, đừng cảm thấy bản thân đáng thương khi chứng kiến người khác được nhận hoa, quà vào ngày lễ. Mà hãy chạy ngay ra hàng quán nào đấy, tự thưởng cho mình một bó hoa, một món quà. Vì em tự chủ và em xứng đáng.
Em cũng đừng buồn, đừng cô đơn khi nhìn thấy người ta cũng là phụ nữ, ngày lễ có người yêu, được chồng bên cạnh, được tặng quà còn bản thân em thì lẻ loi. Em không hề lẻ loi nhé, chẳng phải em có món quà quý giá muốn đời không thể đánh đổi là con ư? Món quà này chẳng có hoa nào, quà nào thay thế được đâu em. Em là mẹ đơn thân nhưng không bao giờ đơn độc.

Những này này, em hãy to son điểm phấn, mặc đồ thật đẹp, bước ra đường và ngẩng cao đầu mà bước đi. Cùng con dạo phố, cùng con ăn bữa cơm ngon, tận hưởng quãng thời gian tự do tự tại bên con. Hạnh phúc không đong đếm bằng hoa, bằng quà mà nó được đong đếm bằng niềm vui và nụ cười phải không nào mẹ đơn thân?
Hãy dẹp bỏ những lo lắng thường nhật đi, hãy để ngày 8/3 trôi qua tràn ngập tiếng cười. Phụ nữ hiện đại, có thể một mình nuôi con được thì sợ gì việc phải cô đơn trong ngày hôm nay, đúng không nào?
Confession!