Tôi đã từng suýt nữa thì mất đi thiên chức làm mẹ của mình chỉ vì trầm cảm. Sau khi sinh bé thứ 2 được một tháng thì căn bệnh đó đã lên đến đỉnh điểm. Ai sẽ là người chăm sóc chúng tốt hơn tôi? Tại sao tôi lại có thể dại dột đến như thế trong khi mình lại muốn con mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn?
Tôi đã tự sát với hơn 30 viên thuốc trầm cảm. May mắn là tôi đã được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Và rồi bác sĩ điều trị trầm cảm của tôi đã phải quyết định chuyển thẳng tôi vào bệnh viện tâm thần, có camera 24/24 để đề phòng tôi lại dại thêm lần nữa. Ngay khi vừa nghe tin tôi rất hoảng, tôi rất sợ mình không thể được ở cạnh các con nữa.
Bởi thế nên tôi đã phải cố gắng thuyết phục bác sĩ bằng mọi cách có thể để tôi vừa được điều trị bệnh tại nhà, vừa được chăm sóc các con. Hai con của tôi còn quá nhỏ để thiếu đi sự chăm sóc của mẹ nên bác sĩ buộc phải đồng ý với điều kiện người nhà quản lí thuốc của tôi.
Thời gian sau tôi có điều trị theo liệu trình của bác sĩ, nhưng thuốc điều trị trầm cảm không phải rẻ, và với một Mẹ đơn thân lại càng khó hơn. Vì vậy tôi đã phải cố gắng dựa vào chính mình để vượt qua nó. Tôi không nghe nhạc buồn, xem hài kịch, xem những chương trình truyền cho mình năng lượng sống tích cực, gặp gỡ bạn bè và tâm sự nhiều hơn. Và quan trọng hơn hết là tôi đã dũng cảm bước ra khỏi cuộc hôn nhân địa ngục đó.
Với hai con tuy vất vả nhưng lại là động lực to lớn để tôi chiến thắng bệnh tật. Tôi được chạy đua mỗi ngày với chúng, được lo lắng khi chúng bệnh, được chăm sóc cho chúng từng miếng ăn giấc ngủ, được ôm và ngửi mùi riêng của từng đứa, mùi của con chắc chắn là thứ gây nghiện các mẹ… Tôi bận rộn với chúng đến nỗi chẳng còn thời gian suy nghĩ vớ vẩn. Thế là trầm cảm dần dần được đẩy lùi.
Các single mom của chúng ta chắc hẳn không ít người đã và đang chịu đựng những cảm giác khó chịu của trầm cảm. Nhưng tôi mong các mom hãy vượt qua nó bằng chính tinh thần lạc quan của mình, bằng tình thương không giới hạn với các con. Chúng ta chỉ nên hy sinh vì những người sinh ra mình và người mình sinh ra, còn những người khác âu cũng chỉ là người lạ từng quen, còn duyên thì đến, hết duyên lại đi.
Tập sống nhẹ nhàng và quan tâm đến những điều tốt đẹp xung quanh mình, làm đẹp cho bản thân và chăm sóc các con thật tốt. Thật ra làm đẹp bản thân cũng là cách để các mom thấy yêu mình hơn đấy. Hơn hết là các mom còn có cơ hội được ở cạnh thiên thần bé bỏng của mình, được nhìn chúng lớn lên mỗi ngày. Đó mới là niềm an ủi, động viên và hạnh phúc nhất của một single mom.
Medonthan