Nhưng năm tháng qua đi, tôi nhận ra rằng, dẫu thiên hạ có độc ác bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng liên quan gì đến mình. Họ không hề nuôi nấng hay nâng đỡ mình một ngày nào, vậy tại sao lại để cảm xúc của bản thân bị chi phối bởi những con người như thế?
->>> Làm mẹ đơn thân không phải là mốt mà là sự lựa chọn
Vậy nên, đừng vì những lời không hay làm tác động đến cuộc sống của bạn. Khi hôn nhân không hạnh phúc, bạn đã cố gắng cứu vãng bằng mọi cách nhưng vẫn không thể khá hơn thì giải pháp cấp thiết nhất để thoát khỏi cuộc sống hôn nhân tù đày, bạn biết rồi đấy phải không ?
Tôi không cần phải phơi bày cuộc sống ngập tràn niềm đau của mình ra để nhận lấy sự thương hại từ người đời, để họ coi mình như một nạn nhân tội nghiệp sau một cuộc hôn nhân đỗ nát. Tôi muốn được đối xử và nhìn nhận một cách bình thường như bao người phụ nữ khác.

Chẳng ai có thể ôm mãi một nỗi đau trong lòng, và càng ngu ngốc hơn nếu biến nỗi đau thành nguyên vẹn để bạn phó mặc số phận, sống như bèo trôi giữa dòng, không phương hướng, không lối đi. Làm mẹ đơn thân không có gì là bất hạnh. Bạn chỉ cần là bạn, chọn cho mình cuộc sống thoải mái, hạnh phúc nhất có thể.
Bạn không có quyền chọn một kết quả hôn nhân như mong muốn, nhưng lựa chọn cách sống là điều nằm trong tầm tay của bất cứ con người nào. Khi đã bước qua sóng gió, bạn sẽ hiểu, sự quyến rũ đôi khi không nằm ở thân hình nảy nở của gái một con như người ta vẫn nói đâu, mà chính là cách bạn tồn tại và sống giữa cuộc đời này, mong manh, lay lắt như cỏ dại nhưng vô cùng mãnh liệt và đáng được yêu thương.
Làm mẹ đơn thân …chỉ cần thấy hạnh phúc là đủ !!!
Medonthan!