Sẽ không có người luôn luôn thay bạn chắn gió che mưa khi giông bão ập tới, vậy tại sao cứ phải tìm người để gửi gắm hy vọng? Đã làm mẹ đơn thân thì phải luôn hiểu rằng, chẳng có thể dựa vào ai ngoài chính bản thân mình, bởi chỉ cần dựa vào bản thân thì sẽ không bao giờ gục ngã.
->>> Phụ nữ khác yếu đuối còn có chồng để dựa vào, còn mẹ đơn thân thì biết dựa vào đâu?
Không phải ai cũng hiểu được nỗi khổ của mẹ đơn thân, không phải ai cũng đồng cảm và thấu hiểu cho hoàn cảnh của bạn, giành cho bạn cái nhìn cảm thông. Nếu đã như vậy thì thay vì để ý lời người ta nói rồi đau lòng sao mẹ đơn thân không tìm cách học hỏi, tìm cách kiếm tiền và làm mới cuộc đời mình.
Không phải lúc nào bạn mệt mỏi vì cơm áo nuôi con, cũng có người chìa tay ra giúp bạn; không phải lúc bạn lo lắng và sâu muộn cho tương lai phía trước một mình bươn chải cũng có người bên cạnh cho bạn một hướng đi. Nếu đã vậy thì sao không tự mình cố gắng, tự mình vượt qua nỗi đau và trưởng thành.

Phụ nữ à, bạn không hề yếu đuối, có thể tạo hóa nhào nặn bạn với thân thể không đao to búa lớn nhưng cái sức mạnh tiềm tàng thì vô tận. Chẳng qua là cuộc đời này chưa đặt bạn vào hoàn cảnh khó khăn để sức mạnh đấy bốc phát ra thôi. Và phải chăng làm mẹ đơn thân là dấu mốc quan trọng để cho phụ nữ hiểu được rằng bạn thân mạnh mẽ và kiên cường hơn những gì bạn nghĩ.
Mẹ đơn thân à, đừng cố gắng tìm kiếm sự an ủi rồi đem khó khăn của mình nói với người khác, không ai có thể thay bạn làm những chuyện bạn đang trải qua. Cũng đừng vì muốn nhẹ lòng mà suốt ngày than nghèo kể khổ với người khác, sự vui vẻ mà bạn muốn không ai có thể cho được. Vậy nên, cứ dựa vào chính mình mà bước tiếp, một khi không dựa vào ai cả về vật chất và tinh thần, những bước chân bạn đi sẽ vững vàng và chắc chắn hơn nhiều lắm.
Medonthan!