Là một Singlemom được mẹ đón nhận và yêu quý sau những mảnh vỡ tưởng chừng như không bù lấp nổi. Cảm ơn Mẹ đã cho con nhìn thấy được niềm tin yêu còn sót lại sau ngày tháng ấy và không quên dặn Anh luôn thương con để bù đắp quá khứ cho mẹ con con.
->>>Bức tâm thư Mẹ chồng nhắn gửi con dâu đã từng một đời chồng
Sau mấy ngày tết hội ngộ cùng gia đình có mẹ nào về không muốn đi xa nữa không ạ!!!
Em đi làm được vài hôm rồi mà cảm giác nhớ gia đình lắm các mẹ ah. Về với mẹ được tuần thôi mà lúc đi mẹ mủi lòng khóc suốt …
Mấy hôm trước khi sắp ra Bắc làm cả đêm mẹ chồng em cứ lọ mọ tìm cái gì đó ngon nhất gói ghém cẩn thận, rồi tối đó vợ chồng em đi chào ông bà ngoại chưa kịp về sớm mẹ lại sắp xếp hết đồ đạc gọn sẵn cho em, muộn giờ về em vẫn thấy mẹ quẩn quanh trước sân chờ em vào phòng rồi níu nhẹ tay khẽ nói nhẹ “mai con đi thật rồi …” Mẹ lẳng lặng khóc. Mẹ nói thấy con về muộn mẹ chuẩn bị đồ hết cho con rồi, con xa nhà nhớ ăn uống đủ đầy nghe con đừng nhịn ăn nhịn uống mẹ xót. Nói chuyện dặn dò được lúc mẹ con em đi ngủ.
Sáng ra mẹ chồng dậy rất sớm chuẩn bị sẵn bữa sáng cùng món cá mà em suốt ngày thèm. Mẹ cứ hỏi “con ơi? còn mấy chục phút nữa xe mới đón thèm bánh mướt quê nhà không mẹ chạy ra chợ mua cho con ăn cho đỡ thèm”. Em nói “không, bây giờ vợ chồng con lớn biết tự chăm sóc cho bản thân mình mẹ ở nhà chớ có lo ….”
Được lúc xe gọi, em xách ba lô lên mẹ cứ lúi dúi chạy ra chạy vào lấy tiền mà mẹ dành dụm được bao ngày tết chạy theo dúi vào tay em. Mẹ nói mẹ còn nhiều thứ để ăn con cứ cầm lấy ra mà ăn uống. Em một mực không nhận, mẹ đứng lặng bên cánh cửa khóc mãi cho tới lúc vợ chồng em đi khuất đoạn đường ấy.
Nay em đi làm được 2 hôm rồi chuẩn bị giờ làm thấy cuộc gọi đến ….”Alo! Bắc à, mẹ gọi nhìn vợ con tí” Chồng em cứ sợ em muôn giờ làm nên nói vợ con sắp đi làm rồi mẹ. Mẹ mếu máo …nói cho mẹ nhìn mặt cái Chi một lúc thôi, em gọi to cho mẹ chồng mừng “Mẹ ơi ??? Con đây rồi” chưa kịp hỏi gì mẹ lại khóc rồi vội vàng tắt máy , em biết mẹ lại tủi, lại nhớ các con rồi. Cuộc đời này Con thấy con thật quá may mắn khi được là vợ anh, là con của Mẹ .
Đan Chi từng là một SingleMom được mẹ đón nhận và yêu quý sau những mảnh vỡ tưởng chừng như không bù lấp nổi. Cảm ơn Mẹ đã cho con nhìn thấy được niềm tin yêu còn sót lại sau ngày tháng ấy và không quên dặn Anh luôn thương con để bù đắp quá khứ cho mẹ con con. Vì những gì từng khiến con chịu đựng nó gần giống như những điều diễn ra trong đời mẹ nên có lẽ mẹ muốn che chở an ủi cho con .
Con ngưỡng Mộ mẹ. Người Mẹ thứ hai.
Thương Mẹ nhiều !
Đan Chi!