Nếu hôn nhân mà khiến cả hai đau khổ, thì cũng đừng lấy câu “vì con” mà tiếp tục. Làm mẹ đơn thân không khó, quan trọng là mình có biết phấn đấu, có biết cố gắng để lên từng ngày vì tương lai của mình và con mình hay không thôi.
Em 28 tuổi, làm mẹ đơn thân của hai cô công chúa. Em ly hôn và ly thân được hơn 4 năm rồi. Sau khi ly hôn, em ra đi với hai bàn tay trắng và mớ nợ nần một mình em phải gánh hết, vì nợ chủ yếu toàn vay bên nhà em.
Lấy chồng không có gì, khi ly hôn mỗi người nuôi một đứa con. Em nuôi đứa lớn vì bé bị hen suyễn thường xuyên ốm nên cha nó không muốn nuôi. Sau ly hôn, em gửi con về cho vợ chồng chị gái chăm sóc.
Em gửi tiền ăn và tiền học mỗi tháng không thiếu ngàn nào. Mang tiếng nuôi một đứa, nhưng đứa còn lại em cũng phải lo hết tiền sữa, tiền học vì cha nó không chịu lo làm ăn mà cả ngày chỉ biết hút chích. Còn bên nội thì cũng nghèo rớt mồng tơi lại gặp bà nội mê cờ bạc.
Năm nay khi đã ổn định kinh tế rồi thì em đón hai bé về ở hẳn với em luôn. Bây giờ mẹ con em chẳng thiếu gì cả, mua được hầu hết những thứ mà mẹ con em thích. Và em còn có thể giúp đỡ cha mẹ ruột mỗi tháng. Tuy không nhiều nhưng cũng hạnh phúc lắm ạ
Dự định khoảng 2 năm nữa là em có thể tậu được nhà mấy mom ạ. Làm mẹ đơn thân không khó, quan trọng là mình có biết phấn đấu, có biết cố gắng để lên từng ngày vì tương lai của mình và con mình hay không thôi.
Nếu hôn nhân mà khiến cả hai đau khổ, thì cũng đừng lấy câu “vì con” mà tiếp tục. Bởi vì cũng không có đứa trẻ nào muốn sống trong gia đình mà cả ngày cãi nhau đánh nhau rồi cha mẹ nợ nần chồng chất đâu ạ.
Chúc cho tất cả các mom đang làm mẹ đơn thân hoặc sắp làm mẹ đơn thân sẽ gặp được nhiều may mắn và hạnh phúc nhé.
FB Nguyên Cherry