Tôi có thể sợ Tết với nỗi niềm của một bà mẹ đơn thân, nhưng tôi không thể làm con mất đi niềm vui được đón Tết và thấy Tết thật đẹp, thật vui. Tết của mẹ đơn thân là để con bên gia đình và gia đình ấy có mẹ có con
->>> Tết của mẹ đơn thân chính là nụ cười của con
27 Tết, hai mẹ con cùng nhau đi mua sắm, chẳng vội vì đâu cần nhiều mà chỉ cần đủ. Lựa chọn những món đồ phù hợp nhất, chất lên xe đẩy. Rồi ngắm những bộ đồ thật đẹp mặc Tết cùng nhau: áo dài hay váy, cặp nơ hay chiếc túi xách…
28 Tết, lượn một vòng quanh chợ, cùng nhau chọn đào, chọn quất, làm cành hoa rung rinh sau đuôi xe, chở mùa xuân về nhà. Tiếng cười cứ rổn rang suốt đoạn đường về.
29 Tết, cùng nhau soạn sửa cho căn nhà thật đẹp. Dọn dẹp, kê lại bàn ghế, trưng lên đó đủ thứ đèn xanh đỏ, đủ loại ruy băng lấp lánh. Vừa làm, vừa hát, vừa nhún nhảy theo tiếng nhạc.
30 Tết, Chở nhau lên phố đi café ngày cuối năm bình thản rồi về với ông bà ngoại, ăn bữa cơm tất niên sum vầy. Đêm Giao thừa cùng nhau ngắm pháo hoa.

Sáng 1 Tết, thong thả dạo phố, lễ chùa, chúc Tết người thân
Mùng 2 Tết, lên đường, đi đón mùa xuân ở một nơi nào đó cùng con.
Trước kia, những ngày Tết luôn thật bận rộn hoặc rất buồn, còn bây giờ, Tết thật thảnh thơi và dễ chịu. Không còn phải lo Tết cho ai, chỉ lo cho mình, cho con được đủ đầy, cho ông bà được thoải mái là được. Thay vì tất bật, ta chọn nghỉ ngơi. Thay vì vội vàng, ta chọn thảnh thơn. Thay vì buồn bã, ta chọn niềm vui.
Ai cũng mong muốn có cuộc hôn nhân hạnh phúc, sống trong một gia đình trọn vẹn, ấm êm. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn có được điều đó. Tôi có thể sợ Tết với nỗi niềm của một bà mẹ đơn thân, nhưng tôi không thể làm con mất đi niềm vui được đón Tết và thấy Tết thật đẹp, thật vui.
Fb Tonglinhlam