Chắc rất nhiều mẹ đơn thân nghĩ không muốn đi bước nữa, vì không tin vào đàn ông, vì ngán cuộc sống gia đình… Thật ra việc có làm “tập 2” nữa hay không không quan trọng bằng việc chọn được người yêu thương mình và phù hợp với mình.
-> Là phụ nữ, ít nhất phải kiếm cho mình một cái nghề để không ai có thể coi thường
“YÊU THƯƠNG VÀ PHÙ HỢP” là hai thứ không thể thiếu nếu mẹ nào muốn bước tiếp. Chỉ yêu thôi chưa đủ, chỉ phù hợp thôi cũng chưa đủ. Tình yêu nồng nàn, qua một thời gian ngắn sẽ phôi pha chút ít, bị những tủn mủn của cuộc sống chi phối, và rồi sẽ lại có lúc chông chênh…Đương nhiên, nếu không thật sự thương yêu chúng ta thì chẳng ai có thể dũng cảm và đủ mạnh mẽ nắm tay chúng ta đến cuối đường cả.
Có mẹ bảo, phải tìm một người đàn ông yêu con mình như con ruột. Đừng ảo tưởng quá thế chứ! Đương nhiên, có những người như thế, nhưng không cần thiết chúng ta phải đòi hỏi quá nhiều như thế. Chỉ cần họ yêu mình, thương con mình là đủ, còn “như con ruột” thì chưa chắc.
Vì bản thân mình liệu khi ra rả rằng “em sẽ yêu thương con anh như con ruột” nhưng có làm được điều đó trong cả 365 ngày 1 năm và cả mấy chục năm hôn nhân không? Máu mủ ruột rà nó có sợi dây liên kết riêng mà không có gì sánh nổi. Hơn nữa tình cảm giữa người với người cũng đều cần bồi đắp và vun vén. Hãy trung thực với chính mình, cũng đừng đòi hỏi quá đáng.

Yêu thương là một chuyện còn phải là phù hợp hay không nữa. Nếu anh này yêu mình nhưng quá trẻ con, hoặc gia đình phản đối mà ảnh thì thương cha mẹ thì sao??? Nói một cách nghiêm túc và thẳng thắn, đàn ông nếu không biết thương cha mẹ thì không thương được ai hết đâu. Cho nên đừng tự hào nếu người yêu hay chồng bạn vì bạn mà đối xử tệ với cha mẹ họ. Hoặc trường hợp ảnh ở quá xa, hoặc công việc quá khác biệt, không chăm sóc được gia đình, hoặc vv… và vv… Vậy mới nói có thương có yêu nhưng có phù hợp hay không thì còn phải xem xét lại
Nói chung “yêu nhau mấy núi cũng trèo” nhưng nhắm sức mình mà trèo, đừng cố quá rồi lại…thành quá cố. Khó thì cùng nhau cố gắng, mà khó quá thì bỏ qua cũng được.
Anna M.H