Là phụ nữ, đừng nghe mấy câu ngọt nhạt của các lão chồng “ở nhà chăm con anh nuôi “ nó mông lung như 1 trò đùa vậy, phải kiếm được cho bản thân mình 1 cái nghề để không bị ai coi thường, không phải dựa dẫm vào bất kỳ ai.
—>Phụ nữ hạnh phúc là đừng sống vì người khác quá nhiều
Cũng là câu chuyện từ chính bản thân em ra những em chưa biết bắt đầu kể với mọi người như thế nào. Chỉ muốn khuyên các mẹ rằng phải luôn luôn mạnh mẽ, và phải kiếm được cho bản thân mình 1 cái nghề để không bị ai coi thường, không phải dựa dẫm vào bất kỳ ai.
Bản thân em trước đây là mẹ bỉm sữa, chồng với nhà chồng coi thường. Kêu suốt ngày ở nhà ăn bám, đồng tiền không kiếm được. Từ đó 2 vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn tới mức phải quyết định ly thân. Lúc đó bản thân em sau 3 năm lấy chồng, mới ý thức được rằng nên và rất cần có 1 cái nghề để tự nuôi bản thân mình và con. Nhất là những lúc bơ vơ như thế này.
Hai vợ chồng ly thân, trong người không 1 xu dính túi em mới quyết định đi vay lãi để học nghề phun xăm. Em muốn chứng minh rằng em sẽ tự đứng lên được bằng chính sức lao động của em mà chằng cần ai phải bao bọc. Nghĩ lại em cũng thấy liều nhưng ngược lại càng làm em có động lực hơn để cố học được cái nghề

Sau khi ra nghề 1 mình xách cốp đi khắp nơi làm phun xăm dạo thì em cũng trả được hết số nợ em vay để học nghề. Lúc này chồng em mới ngỏ ý quay lại. Em cũng chẳng oán trách hay gì cả vì cũng muốn con có đủ cả bố lẫn mẹ. Nhưng phải công nhận một điều, em thấy mình may mắn khi đến với nghề này.
Đến giờ thì sau 5 năm ra nghề, chồng em đã phải nhìn em với ánh mắt khác, tôn trọng em hơn, thậm chí bỏ hết công việc về phụ vợ (vì em nhận dạy học viên và làm việc nhiều nên công việc nhà chồng kiêm hết)
Chỉ muốn khuyên các mẹ hãy mạnh mẽ lên, đừng nghe mấy câu ngọt nhạt của các lão “ở nhà chăm con anh nuôi “ nó mông lung như 1 trò đùa vậy. Em sợ lắm cái cảnh chồng đi miết, gọi điện hỏi còn bị quát vào mặt “tao không đi kiếm tiền để chúng mày chết đói à”. Giờ em tuyên bố thẳng “anh ở nhà chăm con đi, em nuôi được hết “. Giờ thì chồng em biết thương vợ hơn rồi ạ, không còn cáu kỉnh, không còn coi thường vợ nữa
Chúc các mom thật mạnh mẽ! Phải thật mạnh mẽ để không bố con thằng nào dám coi thường mình.
N.L