Em là đứa từng có 1 đời chồng và lấy chồng sau là trai tân. Em mang thai đứa thứ 2, mẹ chồng bảo bỏ đi, đợi 10 năm nữa mới nên có. Em không chịu về sống chung, bà lại bảo em có ý nhập nhằng với chồng cũ. Em phải sống sao bây giờ, khi cuộc hôn nhân của em có thể tan vỡ chỉ vì bố mẹ chồng.
Đại khái khi yêu thì gia đình chồng cấm cản không cho cưới em, sau cũng phải đồng ý. Nhưng mẹ chồng em là người rất giả tạo. Khi lấy về, mẹ chồng nói là trước không đồng ý, còn khi đã đồng ý rồi thì coi em như con ruột (cái này đương nhiên em không tin). Nhưng mới về thi tỏ ra ngọt nhạt. Trước mặt em thi tuyên bố là rất tâm lý, cho ở riêng chứ không sống chung. Nhưng sau lưng ép chồng em là phải bắt em về ở chung.
Chồng em đi làm xa cả tuần mới về. Em nhất quyết không chịu. Chồng em cũng không nghe, nên ông bà ép thuê nhà sát nhà bố mẹ chồng em luôn. Nói chung mang tiếng là khác nhà nhưng không khác gì ở chung luôn. Soi mói em đủ điều, bắt ăn chung, đi làm ra khỏi cửa là phải xin phép bố mẹ chồng mới được đi (tuy nhà khác nhau a). Nói hàng ngày dâu phải sang dọn dẹp lau nhà cửa cho bố mẹ chồng.
Bố mẹ chồng em bộ đội về hưu, bán thêm quần áo tại nhà nhưng rất rảnh, mới 52 tuổi. Con em quấy khóc suốt ngày đêm, ốm đau triền miên mình em phải chăm bẵm nó. Ông bà không giúp tí nào. Thêm nữa nhà chồng em tâm linh rất sợ ak. Mẹ chồng em thuộc dạng có căn số phải hầu, ma theo hành. Trước chồng còn bé cũng bi ma hành khốn khổ. Bây giờ con em về đấy cũng bị. Em đi xem thầy chỉ có giúp nó đỡ được vài ngày lại bị.
Con em được 7m em mới về đó ở. Trước kia rất ngoan không bao giờ khóc, nhưng hễ về nhà bố mẹ chồng em là khóc không dỗ nổi. Bố mẹ chồng em biết nhưng mặc kệ. Đỉnh điểm là em và chồng em thống nhất cuối tháng này ra ở riêng. Bố mẹ đẻ em có xây nhà cho chị gái, nhưng chị gái em không ở nên bọn em tính qua ở nhờ. Nhà chồng cũ em thì cách nhà mẹ đẻ em 1km. Nhà chồng mới thì cách 5km. Bây giờ xin đi, bố mẹ chồng em nói với chồng em là: “con đấy nó cố tình đòi đi ở gần nhà chồng cũ nó đấy”.
Bảo chồng em là em phải theo nếp nhà chồng là phải về ở chung nhà với ông bà còn không thì dẹp. Bố mẹ chồng em gọi cả họ sang gặp bố mẹ đẻ em. Nói chồng em là: “bây giờ nó bảo mày chém mẹ mày mày cũng chém. Bây giờ có vợ con rồi không biết gì bố mẹ. Rồi tao đi nhận đứa con khác về mày nghĩ thế nào….kể thêm là mẹ chồng cùng tất cả mọi người bên chồng không có ai đi làm dâu. Mẹ chồng em cũng nhất quyết không làm dâu và cũng không thích về nhà chồng chơi, bà nói thẳng với em như vậy.
Lúc em đẻ em bảo sang ở với bố mẹ chồng ở thì bà chối. Bà bảo em ở ngoại, ông bà chăm tiện hơn. Ông bà ý không chăm tới con cháu 1 tí nào. Nhà chồng em thì rất phức tạp. Bà ngoại chồng cho con đất xây 30 năm rồi không sang tên. Bây giờ đuổi cả con dâu và cháu chắt ra đường để bán nhà chỉ vì ép con dâu phải nuôi mẹ chồng và đứa em bị dở không được, nên thù ghét a. Nói chung có rất nhiều chuyện. Cho nên em không thể ở nổi.
Bây giờ muốn đi ở riêng cho yên ấm thì ông bà ý ép bọn em như vậy. Em rất ức vì bà ấy lý do là em đòi sang nhập nhằng với chồng cũ, cố tình xúi con trai là không bắt được em về hầu ông bà ý thì ly dị. Chồng em hiện tại thì vẫn bênh em. Nhưng tình hình nay em không biết kéo dài được bao lâu. Đúng là muôn đời khác máu tanh lòng. Khi em về em ra sức tạo mối quan hệ tốt đẹp, mua váy vóc thuốc bổ cho bố mẹ chồng. Đưa ông bà đi ăn, đi nhà hàng toàn tiền triệu. Nhưng ông bà vẫn luôn coi là không đủ, nói em mỗi ngày là “ ông bà nuôi chồng em tới bây giờ lấy vợ rồi không quan tâm tới bố mẹ nữa?”
Em đang mang thai đứa thứ 2. Khi em mới bầu bà ý nói em bỏ thai đi. Nói em là 10 năm nữa mới được đẻ đứa nữa. Nhưng em quyết đẻ nên bà càng khó chịu. Bây giờ đang chửa mà bà ý xúi chồng em là em nhập nhằng với người cũ, chồng thì không có nhà thường xuyên. Liệu sống như thế này được bao lâu nữa hả các chị? Em thực sự rất mêt mỏi vì người chồng trước. Cuộc đời em như địa ngục ấy. Nhà đẻ em cũng không được vui vẻ gì. Bây giờ tập 2 thì bố mẹ chồng em ép như vậy có khi sau này bọn em cũng bỏ nhau. Mà em không thể chiu đựng được những lời bà ấy đổ điêu để xúc phạm em. Sau này không biết còn nói thành ra những gì nữa.
Xem thêm: Tiếp tục ở trong nhà chồng hay ly hôn
Confession.