Gạt đi những nỗi đau chỉ mong con có những giây phút gần ba gần mẹ,nhưng kết quả tôi nhận được là yêu cầu mang con đi luôn, cấm không được để con bé về với ba. Vì tôi lựa chọn sai nên khiến con tôi phải chịu tổn thương
->Trên đời điều đáng sợ nhất chính là lòng người
Phải chứng kiến cảnh Chồng và người phụ nữ khác trên chính chiếc giường trong chính ngôi nhà của mình là điều chưa bao giờ tôi nghĩ đến. Những chuyện mà chỉ thấy trên phim ảnh lại diễn ra ngay trước mắt mình. Giận giữ, run rẩy không thể tin những gì mình chứng kiến.
Không 1 lời xin lỗi, không 1 thái độ lầm lỗi. Mẹ chồng thì nói được 1 câu “con không chấp nhận được việc nó có bồ thì thôi”. Và dĩ nhiên, dù đau dù thương con nhưng tô quyết định ra đi.Ra đi với 2 bàn tay trắng không mang bất cứ 1 thứ gì từ nhà chồng. Chuyển ra trọ sống, hàng đêm nhìn con ngủ xung quanh là 4 bức tường tôi quặn lòng vì thương con, thương con còn quá nhỏ đã phải chịu cảnh chia lìa.
Tôi tự biết rằng chuyện của người lớn là việc của người lớn, còn con cái vẫn được quyền nhận được sự yêu thương chăm sóc của cả ba và mẹ. Nên dù căm ghét ba nó đến nhường nào thì tôi vẫn luôn để nó gần ba nó. tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ ngăn cản ba con nó gặp nhau ở cùng nhau.
Gạt đi những nỗi đau chỉ mong con có những giây phút gần ba gần mẹ, chỉ cần con vui nhưng kết quả tôi nhận được là yêu cầu mang con đi luôn, cấm không được để con bé về với ba nó để ba nó cưới vợ mới từ chính miệng bà nội nó. Nghẹn lời không thể nói được gì vì uất ức. 1 đứa bé mới chỉ hơn 3 tuổi rưỡi liệu có tội tình gì mà phải nghe những lời nói ấy.
Tôi đã im lặng ra đi, không ầm ĩ việc anh ta dắt bồ về nhà, nín nhịn tất cả để rồi nhận lại những điều ấy. Tôi uất ức, nghĩ đến con mà thắt lòng. Hơn 3 tuổi, nhưng đã phải chịu hơn 1 lần bị chối bỏ từ chính ba và bà nội. Đã bị ảnh hưởng tâm lý khi chứng kiến cảnh ba đánh mẹ, đã phải cùng mẹ gánh chịu những trận đòn, phải khó khăn lắm tôi mới khiến nó xóa đi những ký ức đó Vậy mà bây giờ lại 1 lần nữa nó phải chịu tổn thương khi nghe những lời cay nghiệt đó.
Liệu tôi có nên tiếp tục im lặng bỏ qua tất cả những gì mà mẹ con anh ta đã làm thời gian qua?
Confession!