Đơn thân thì có gì xấu? Là vi phạm pháp luật hay đạo đức xã hội? Không hề, chẳng có gì xấu và cũng không vi phạm điều gì cả. Mà nó là 1 hiện thực và hiện thực thì phải chấp nhận, kể cả người trong cuộc hay là xã hội ngoài kia
–>Gửi những người Mẹ đơn thân: Buông bỏ thật sự là không oán, không hận, không đau
Em ly hôn hơn 3 năm rồi ạ. Em giờ vẫn một mình tập trung làm việc và nuôi con, em cố gắng kiếm tiền để nuôi con ở điều kiện tốt nhất có thể. Ly hôn là điều không ai mong muốn hay đặt ra kế hoạch trước trong cuộc đời. Tuy nhiên, nếu bắt buộc phải rơi vô tình huống đó thì cuối cùng ta đành phải chấp nhận và làm sao để có cuộc sống tốt nhất trong hoàn cảnh đó.
Phụ nữ sau ly hôn chịu nhiều tổn thương, nhưng nếu sống mãi trong những tổn thương và quá khứ đó thì sẽ trở nên bất hạnh, và dĩ nhiên đứa trẻ sẽ không thể nào hạnh phúc được nếu mà người mẹ đó không hạnh phúc.
Đơn thân thì có gì xấu? Là vi phạm pháp luật hay đạo đức xã hội? Không hề, chẳng có gì xấu và cũng không vi phạm điều gì cả. Mà nó là 1 hiện thực và hiện thực thì phải chấp nhận, kể cả người trong cuộc hay là xã hội ngoài kia, cần hiểu và chấp nhận rằng đơn thân là 1 hiện thực tồn tại không thể chối cãi trong xã hội hiện đại hay cả xã hội cũ trước đây. Không ai có quyền tuyên bố hay định đoạt rằng: Tất cả các ông bố bà mẹ ngoài kia phải luôn ở tình trạng hôn nhân đầy đủ vợ chồng, không bao giờ được ly hôn dù tình trạng cuộc hôn nhân đó như thế nào…
Xã hội, văn minh loài người, kể cả pháp luật luôn cổ vũ cho con người được sống tự chủ, được sống là chính mình, được yêu thương, được bình đẳng, bác ái trong mọi tình huống (Lấy ví dụ như 1 gia đình có người chồng bạo lực dã man vợ và con, và vấn đề bạo hành này không có dấu hiệu cứu vãn hay tích cực hơn, thì việc ly hôn là một lựa chọn tốt hơn cho người mẹ và đứa trẻ – Em lấy 1 ví dụ thôi, và dĩ nhiên thực tế còn nhiều nguyên nhân khác đẩy cuộc hôn nhân đến bi kịch).

Việc có 1 số thành phần kỳ thị và phân biệt đối xử đối với mẹ đơn thân và đứa trẻ không có cha/mẹ đầy đủ, thì đó hẳn là xuất phát từ đạo đức, nhận thức và lương tri của chính những người đó. Vấn đề hoàn toàn không nằm ở chỗ đơn thân hay là không đơn thân. Đời sống không có lòng bác ái, vị tha, thấu hiểu, nhìn cuộc đời trên nhiều phương diện thì có gì là tốt đẹp? Mọi người không nên để những người có tư tưởng tiêu cực như vậy chi phối đầu óc. Mà hãy tập trung vô cuộc sống và đứa con của mình.
Mặt khác, dù là đơn thân hay không, thì mỗi cá nhân nên ý thức trở thành người lương thiện và có ích cho cộng đồng chứ không nên trở thành gánh nặng cho xã hội. Cha mẹ đơn thân không phủ nhận là sẽ vất vả hơn những người có nhiều sự hỗ trợ khác, tuy nhiên hãy xem đó là thử thách và động lực để phấn đấu, đứa trẻ bên mình cũng sẽ nghị lực và mạnh mẽ hơn. Cuộc sống suôn sẻ, màu hồng không thì nói làm gì nữa, cha mẹ đơn thân hay không thì mỗi người đều có những khó khăn, vấp ngã, đau khổ của riêng họ.
Một đứa trẻ bất hạnh hay hạnh phúc, thành công hay thất bại, là người có lương tâm trong sáng hay đen tối, sẽ bị ảnh hưởng và quyết định bởi giáo dục, bởi hình tượng cha mẹ qua từng ngày, bởi thái độ, ngôn ngữ và tình thương của cha mẹ, bởi môi trường và xã hội chung quanh, đặc biệt là ở tuổi ấu thơ. Chứ hoàn toàn không bị quyết định bởi cha mẹ đơn thân hay là đầy đủ.

Anh/chị là cha mẹ đơn thân vẫn có thể nuôi dạy con nên người, nếu anh/chị là người tốt và có kế hoạch, định hướng nuôi dạy con tốt, là cha mẹ gương mẫu cho con qua từng hành vi. Anh/chị vẫn có thể làm hỏng đứa con dù là hôn nhân đầy đủ cha mẹ, nếu Anh/chị là cha mẹ độc hại. Việc cha mẹ ly hôn tất yếu sẽ có những hệ lụy làm ảnh hưởng tới con cái, nhưng điều đó vẫn có thể được khắc phục bằng sự chu đáo và hiểu biết của người làm cha mẹ trong quá trình nuôi dạy con.
Tình thương đúng mực, kế hoạch cho tương lai, giới hạn và kỷ luật mềm dẻo sẽ đưa con đến tương lai tốt đẹp. Nếu đơn thân là 1 lựa chọn bắt buộc, và không còn sự lựa chọn nào tốt hơn, thì mọi người hãy chấp nhận nó, nhìn thẳng vào vấn đề, và bước qua quá khứ đó, làm lại cuộc đời, sống thanh thản và nuôi dạy con tốt nhất có thể. Không ai khuyến khích nhau về nhà bỏ chồng, bỏ vợ. Mọi người khuyến khích nhau tỉnh táo, hiểu biết, sáng suốt trước những quyết định cuộc đời. Sẽ không có lựa chọn nào là hoàn hảo, chỉ có những lựa chọn tốt hơn, hạn chế khổ sở hơn mà thôi.
Em mong là các mẹ ai ai cũng sẽ nhanh bình ổn tâm can trở lại và tích cực, mạnh mẽ bước tiếp, làm chỗ dựa tốt nhất cho con. Ổn định cuộc sống, vui vẻ với con từ đáy lòng chứ không phải gượng ép, giả vờ. Nếu có thể, 2 mẹ con cùng nhau làm từ thiện, kể cả tinh thần hay vật chất, cho đi là còn mãi.

Thù hận đàn ông ư? Em nghĩ, nếu được thì các mẹ chỉ nên xem đó là bài học đáng giá về cách nhìn nhận và chọn lựa người bạn đời, còn thù hận chỉ đem lại mệt mỏi, âu sầu và giết chết tâm hồn các mẹ từng ngày mà thôi. Việc đi bước nữa hay không là tùy lựa chọn của mỗi người, tùy hoàn cảnh, có tốt cho con không, người đến với mình có phù hợp và tốt đẹp không… em nghĩ mỗi người đều sẽ có 1 định hướng và quyết định riêng, và những người mẹ đơn thân sẽ càng nên suy nghĩ trưởng thành, thấu đáo hơn bao giờ hết, ta đã làm mẹ, và đã qua nhiều sóng gió cuộc đời rồi mà.
Riêng em, thì hơn 3 năm qua cho đến hiện nay vẫn coi giáo dục và yêu thương con cái là hàng đầu. Nhưng nếu có người đàn ông tốt và thật lòng yêu thương em và con thì: Quào! Tuyệt vời chứ còn gì nữa hehe, mở lòng và đón nhận thôi.
Cuộc sống mà có kế hoạch, khóa biểu thì sẽ tốt và không rối rắm như sống đại. Nhất là vấn đề tài chính hay học hành, con cái nên có kế hoạch cụ thể, mục tiêu cụ thể. Còn tình yêu thì vừa để tự nhiên cộng với 1 phần phấn đấu, phấn đấu để cho tâm hồn luôn tích cực, cảm xúc, rộng mở và thực tế khi cần, cơ thể phải sạch sẽ, khỏe mạnh. Còn lại thì tình yêu thường tìm đến bất ngờ và tự nhiên, mình chỉ cần đón nhận nó thôi ạ.
Vậy đó ạ, đối với người đơn thân (hay bất kỳ ai), cuộc sống của họ và con cái họ có màu đen hay đỏ, xanh hay xám không bị quyết định bởi tình trạng hôn nhân chuyển qua đơn thân hay gì, càng không bị quyết định bởi mấy người ngoài kia nói gì, nó hoàn toàn phụ thuộc vào suy nghĩ, định hướng, tư duy, trái tim và lối sống của những người làm cha/mẹ đơn thân (hay bất kỳ ai) như chúng ta.