Con gái yêu của mẹ !
Hôm nay con bị ốm , cả ngày cứ sốt với ho , làm mẹ lo lắng quá. Những lúc con ốm, con mệt, con không khóc, không đòi mẹ bế. Con chỉ cần mẹ nằm cạnh năm tay con, như vậy là con nằm im rồi chìm vào giấc ngủ. Con gái mẹ ngoan quá , thương mẹ nên dù có ốm cũng vẫn không làm mẹ vất vả.
3 năm rồi con nhỉ ? 3 năm chỉ có 2 mẹ con vắng hẳn một bóng hình người “bố”. Ngày con còn nhỏ , mỗi lần con ốm hay quấy đêm chỉ có mình mẹ còm cõi trông nom, lúc ấy thật sự mẹ rất tủi thân. Chẳng biết bao lần 2 mẹ con ôm nhau khóc …
>>>Thư gởi con gái yêu của một người mẹ đơn thân hạnh phúc
Rồi con lớn dần, ốm đau cũng bớt dần, con bắt đầu tập đi tập nói . Những bước đi chập chững đầu đời, những câu nói thỏ thẻ “mẹ ơi” “bà ơi” sao làm lòng mẹ vui đến thế. Cái cảm giác hạnh phúc ấy có lẽ chẳng bao giờ mẹ quên …

Ảnh nhân vật cung cấp
Rồi 2 tuổi con đi lớp. Cô dạy con hát, dạy con múa , dạy con đọc thơ …
Mẹ nhớ có lần con hát bài “bố là tất cả ” , hát xong con quay ra hỏi mẹ ” bố đâu hả mẹ ? “. Con biết không, cả mẹ và bà đều khóc, thương con, thương cho số kiếp long đong của 2 mẹ con mình .
Mẹ chẳng biết làm gì ngoài việc cố gắng nuôi dạy con, chăm sóc con thật tốt. Có lẽ mẹ vẫn chưa được hoàn hảo, còn rất nhiều thiếu sót. Nhưng mẹ sẽ làm hết sức mình bù đắp cho con, để cho con không phải thiêt thòi so với các bạn …
Giờ con đã được 3 tuổi rồi, biết nhiều thứ rồi. Tư nhiên mẹ lo sợ quá , nếu 1 ngày con lớn con hỏi bố đâu , mẹ sẽ phải trả lời ra sao đây … Làm sao nói cho con hiểu được, làm sao để con cảm thấy mình đầy đu? Không thiếu thốn tình cảm của người cha … Hàng trăm câu hỏi mà sao lòng mẹ rối bời quá …
Nhưng dù có ra sao đi nữa, con hãy tin rằng vẫn luôn có mẹ bên cạnh. Mẹ sẽ dành cả cuộc đời này để bù đắp cho con – Vương Minh Châu của mẹ
#cfsmedonthan
>>> Con gái yêu, hãy hứa là mãi bên mẹ con nhé
Bình luận bị đóng