Trong cuộc sống làm mẹ đơn thân với bao bộn bề lo toan hằng ngày có bao giờ bạn tự hỏi “sao cuộc đời này bất công với mình thế” hay chưa? Chắc là có nhỉ, chắc là sẽ có lúc bạn oan trách cuộc đời này thiêu công bằng với bạn. Nhưng mà, lựa chọn làm singlemum là của bạn nên thay vì trách móc, hãy chọn cho mình cuộc sống làm mẹ đơn thân hạnh phúc bên con.
->>>Mẹ đơn thân thì đã sao? Miệng đời cứ nói, mình lại càng mạnh mẽ.
Ta vẫn nói, cuộc đời công bằng. Nhưng nó chẳng công bằng tí nào đâu. Chẳng hạn, người cha đã bỏ con gái tôi, khiến nó trở thành trẻ không cha và tôi làm mẹ đơn thân, cuộc đời đang hạnh phúc.
Sau 2 năm kể từ ngày bỏ rơi mẹ con tôi, họ kết hôn. Và sau 1 năm tiếp, họ sinh con đầu lòng. Cuộc đời lại tiến về phía trước, như chưa từng có cái gọi là con rơi tồn tại. Tôi đã nghĩ: “Đấy! cuộc đời nó thế đấy, chẳng công bằng chút nào, với mình và với con của mình”.
Trong khi hai chúng tôi phải vật vã đối diện với cuộc đời, với xã hội, với trầm cảm, với nuôi con và trên hết là với cơm áo gạo tiền. Thì cuộc đời họ chẳng có gì gọi là tệ, hạnh phúc đủ đầy.

Rồi tôi bỗng cười chua chát rằng: “Không có họ, tôi và con vẫn bên nhau. Dù khó khăn nhưng vẫn phải hạnh phúc, vẫn phải vui, vẫn phải tiếp tục sống”. Và nếu tôi cứ mãi nhìn về phía họ, cuối cùng tôi lại chẳng thấy vui.
Thế nên, nếu cuộc đời mình đã rẽ hướng khác, hãy để nó thực sự đi theo một hướng khác. Hướng mà mình chọn. Nó có thể không có hoa hồng trải, không có những viễn cảnh mộng mơ, nhưng nó là con đường mình đã chọn. Mình chọn giữ con, mình chọn con đường ấy và mình hãy bước tiếp trên con đường đó, cùng con.
Cuộc sống của mẹ đơn thân, cần những kiên cường, cần những cố gắng, cần những bước vững vàng. Và đồng hành với đó, là con. Hạnh phúc, không ở xa đâu, nó ở ngay bên cạnh mình đây thôi.
Cfsmedonthan!