Những người phụ nữ không có chồng mà sinh và nuôi con một mình – những “single mom” – hiện đã trở nên khá phổ biến trong xã hội hiện đại.
- Mẹ đơn thân ơi! Biết ‘đủ’ là hạnh phúc…
- 10 điều có thể bạn chưa biết về single mom!
- “Single mom” – Tôi chọn!
Không chỉ giới nghệ sĩ mà nhiều người phụ nữ bình thường thời nay cũng đã lựa chọn phương thức trở thành mẹ đơn thân. Dù vì lý do gì thì trong xã hội của chúng ta, những người mẹ ấy cũng gặp không ít khó khăn về vật chất lẫn tinh thần.
Gánh nặng về kinh tế
Diệu Thanh mới 24 tuổi đã trở thành một bà mẹ đơn thân dù bản thân không hề mong muốn điều đó. Trót lầm lỡ trao thân cho anh chàng người yêu bội bạc, sau khi cô có bầu, anh ta đã hành hạ, đánh đập cô không tiếc tay và còn ngang nhiên đi lại với người con gái khác. Khi sinh con ra mặc dù thằng bé giống bố như đúc nhưng vẫn không được thừa nhận, cô quyết định nuôi con một mình. Tốt nghiệp cao đẳng kế toán, Thanh hiện làm việc cho một công ty tư nhân với mức lương 4 triệu đồng/ tháng.
Với mức lương khiêm tốn ấy, vừa thuê nhà vừa nuôi con, Thanh xoay xở thế nào cũng không đủ. Tuy rất xót xa nhưng khi con vừa tròn 4 tháng, cô đành gửi con về cho bố mẹ đẻ, còn mình gồng mình xin làm thêm 3 việc một lúc. Dù mới sinh còn yếu nhưng mọi người ở công ty luôn thấy Thanh làm việc và làm việc. Trong giờ nghỉ trưa cô tranh thủ nhận sổ sách của các cửa hàng về làm. Buổi tối, cô trở thành nhân viên thu nhân ở một quán café. “Làm việc như thế nhưng tôi cũng chỉ dám chi tiền thuê nhà, tiền ăn hàng ngày còn bao nhiêu gửi hết về cho mẹ nuôi con”.
Mỗi khi nghe ai hỏi tới con hay những khi rảnh rỗi nhớ tới bé là Thanh lại trào nước mắt: “Thằng bé còn nhỏ quá, đã không có cha nay mẹ cũng không ở gần”. Trong những gia đình bình thường, người phụ nữ khi mang bầu và nuôi con nhỏ luôn được người thân ưu ái và giúp đỡ nghỉ ngơi, nhưng với Thanh những giờ rảnh rỗi là cái gì đó quá xa xỉ.
Chị Linh, 34 tuổi, cũng quyết định trở thành single mom như Thanh sau khi mối tình đầu không thành. Mặc dù rất yêu nhau nhưng chị và anh Thành cũng đành chia tay sau lần mẹ anh tự tử hụt để phản đối cuộc tình ấy. “Mình không muốn vì mình mà anh ấy trở thành người bất hiếu” chị Linh chia sẻ. Sau đó, dù có nhiều người đàn ông muốn tìm hiểu và tính chuyện lâu dài nhưng con tim chị không rung động trước một ai.
Khi tuổi đã ngoài 30, chị quyết định kiếm một đứa con, bởi lẽ: “Mình sắp hết tuổi sinh nở rồi, muốn có một đứa con”. Mặc dù đã chuẩn bị rất kĩ về tâm lý nhưng khi có bầu chị Linh cũng không khỏi bối rối vì với mức lương 6 triệu đồng trong thời bão giá này thì sinh con không hề đơn giản. “Mình không dám chi tiêu nhiều, ăn uống đầy đủ nhưng không có điều kiện để bồi dưỡng nhiều thứ, may mà em bé vẫn phát triển bình thường”. Tìm việc làm thêm với chị Linh cũng không dễ vì chẳng nơi nào muốn nhận thêm nhân viên với cái bụng bầu.
“Mẹ ơi, ba con đâu”?
Lời ru buồn vẫn vang lên trong ngôi nhà của chị Ngân 3 năm nay. Mặc dù rất tự tin xác định có thể cho con một cuộc sống đầy đủ nhưng chị vẫn không thể cầm được nước mắt mỗi lần cu Bin ngây ngô hỏi: “Mẹ ơi, ba con đâu?”. Biết chuyện của chị, nhiều người bảo chị dại khi có học thức, sắc đẹp, công việc thành đạt lại không chịu lấy chồng để cho con có bố. Khi còn nhỏ, chứng kiến cảnh mẹ thường xuyên bị cha hành hạ, đánh đập, cô bé Ngân đã sớm xác định cho mình con đường sống độc thân.
Khi lớn lên nhìn bạn bè lập gia đình xong tíu tít con cái, chẳng có thời gian chăm sóc bản thân, Ngân càng có lý do để khẳng định lập trường của mình. Sau khi đã phấn đấu lên chức trưởng phòng PR khi mới 27 tuổi, chị biết đã tới lúc thực hiện thiên chức làm mẹ mà không cần chồng. Với mức lương cao và ổn định, việc nuôi con với Ngân không gặp bất kỳ trở ngại nào về kinh tế. Ngược lại, con Ngân còn có phần hơn những đứa trẻ cùng lứa tuổi khi được mẹ mua cho những thứ tốt nhất, đầy đủ nhất. Nhưng khi bé Bin đi học, bạn bè mỗi chiều đều được cha hoặc mẹ đón về mà mình chỉ có mẹ nên thắc mắc.
Khi nghe con nhắc tới cha Ngân mới giật mình. Từ trước tới nay, chị chỉ nghĩ yêu thương, chăm sóc con hết mình, tạo cho con cuộc sống đầy đủ là được, nhưng bây giờ chị nhận ra không phải vậy. Thấy con thèm thuồng khi bạn được cha cõng, đưa đi chơi là lòng Ngân thắt lại. Mạnh mẽ, tự tin là thế nhưng giờ đây chị biết mình không thể trở thành cha của bé Bin. Nhớ lại ngày xưa, mặc dù bị bạo hành thường xuyên và mọi người khuyên ly hôn nhưng mẹ chị vẫn luôn nhẫn nhịn và níu kéo gia đình để cho chị em Ngân có cả cha lẫn mẹ. Không biết bao đêm chị ngắm con ngủ mà tim như bị bóp nghẹt, thương con đến thắt lòng vì con không được đủ đầy về tinh thần như bạn bè…
Theo cuasotinhyeu