“Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ”. Giờ nó không còn là câu ca dao đơn thuần mà thực sự ngấm vào tim mẹ rồi con gái nhỏ à.
- Làm mẹ đơn thân, liệu chúng ta có đang cướp đi “người cha” vốn có của con mình?
- Single mom – thật khó để tìm thấy hạnh phúc
- Được và mất khi trở thành bà mẹ đơn thân
Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời
Ấp trong đáy lòng, có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần…
Thấy con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa
Cám ơn vì con đến bên mẹ…
Đây là những câu hát mẹ ngân nga trong suốt quãng thời gian dài đằng, mong chờ con – thiên thần bé của mẹ. Hai mẹ con ta sẽ cùng nhau đi học, dạo phố, cùng ăn uống, vui chơi con nhỉ…
Hai mẹ con ta sẽ cùng nhau đi học, dạo phố, cùng ăn uống, vui chơi con nhỉ…
Con cái là lộc trời ban
Single mom – chưa bao giờ là một danh xưng thoải mái với những ai thật sự là người mẹ đơn thân. Single mom- một người phụ nữ lầm lỡ, ngu xuẩn hay một người kiên trì, mạnh mẽ – nó chỉ phụ thuộc vào ánh mắt khắc nghiệt của xã hội. Xã hội chưa cho ta được gì nhưng sẽ luôn dòm ngó mỗi khi ta sai phạm. Đạp đổ lòng kiêu hãnh của ta. Mang ta về với đáy vực. Mẹ không mạnh mẽ được. Bao lần mẹ vào các diễn đàn “single mom” để tìm đâu đó sự đồng cảm, động lực để mẹ lại vực dậy. Mẹ thật sự yêu “con” ngay từ những tuần thai đầu tiên. Cảm giác không bao giờ cô đơn dù đến bất kỳ đâu. Sai lầm ai chẳng mang, nhưng cách ta đối mặt thế nào mới quan trọng. Và mẹ mừng – mừng vui vì mình thật sự mạnh mẽ để chào đón con đến với thế giới này – thiên thần bé của mẹ. Thế giới này chỉ mẹ và con.
Single mom chưa hẳn đã đáng thương
Đó là suy nghĩ của mẹ. Ngày ngày được nhìn thấy đôi tay bé nhỏ của con, miệng cười chum chím thì nỗi đau nào cũng qua. Dạo gần đây, mẹ có đọc được câu chuyện của một người phụ nữ mà mẹ rất nể phục – và cảm thấy may mắn vô cùng: single mom chưa hẳn đã đáng thương.
Chị là Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm, đã cắn răng chịu đựng căn bệnh ung thư quái ác, giằng xé tinh thần và thể xác từng ngày. Nhưng chỉ vì đứa con bé bỏng chưa chào đời, chị chấp nhận. Tưởng chừng sẽ có 1 điều kì diệu xuất hiện, chị vẫn ra đi khi đứa bé chào đời, chỉ kịp nhắn nhủ rằng: “mong cho con lớn lên khỏe mạnh, sống kiên cường và trở thành người tốt”. Dù mẹ là mẹ đơn thân, cuộc sống sẽ gặp bao sóng gió, nhưng mẹ vẫn còn may mắn hơn, hạnh phúc hơn- vì mẹ có con, mẹ được bên con, chăm sóc con mỗi ngày, dành cho con sự yêu thương vô bờ bến.
Hôm nay là mũi tiêm phòng đầu tiên của con đấy! Quyền lợi mà một công dân vừa chào đời được hưởng, xã hội này đón nhận con. Hôm nay cũng là ngày mẹ thật sự trở thành một người mẹ vĩ đại của con. Mẹ sẽ là con thuyền đưa con đi khắp nơi, che chở cho con suốt cuộc đời này. Mẹ hứa, cuộc đời tươi đẹp này là danh cho con, vì con xứng đáng.
Cám ơn cuộc đời, cám ơn ba mẹ vì đã cho con được mạnh mẽ bước tiếp, mạnh mẽ sống vì con gái của con.
Niềm hạnh phúc của single mom
Mẹ gọi đây là “Niềm hạnh phúc của single mom”.
Gửi con gái thân yêu!