Tôi xin gửi bức thư về tâm trạng của mình. Mong mọi người đọc và đừng bao giờ bỏ con của mình. Tôi năm nay 33 tuổi, chưa từng kết hôn. Tôi đã có một mối tình vụng trộm với một người đàn ông có vợ đã hơn 3 năm. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người thứ ba nhưng không hiểu sao tôi lại mê muội tin vào lời vào những lời ngon ngọt của người đàn ông đó và trở thành người phụ nữ thứ 2 của họ.
Trong hơn 3 năm qua, tôi đã khóc rất nhiều nước mắt, cố gắng thoát ra vũng bùn đó nhưng rồi lại không thoát ra được do bản tính quá yếu mềm và tin người. 2 năm đầu yêu nhau, chúng tôi chỉ hay tâm sự chuyện công việc, chuyện gia đình và xã hội. Đến năm thứ ba chúng tôi bắt đầu quan hệ tình dục, anh ta là người đầu tiên của tôi. Rồi tôi đã có thai với người đó (mặc dù chúng tôi đã áp dụng biện pháp tránh thai).