Em chào các mẹ .
Em năm nay 21 tuổi quê ở Nghệ An, em đã lỡ trót dại bồng bột tin lời nói dối ngọt ngào của người . Em đã mang thai được gần 6 tháng rùi các mẹ ạ.
- Cuộc đời tôi là một cuốn tiểu thuyết buồn
- Tôi có phải là kẻ đứng sau hạnh phúc?
- Tôi không đủ mạnh mẽ để yêu thêm một ai
Em đã giấu gia đình em ,không để cho gia đình em biết khi em biết mình có bé lúc đó bé được 8 tuần em lúc đó bừa mừng vừa lo sợ em đã nói cho bạn trai biết nhưng anh ấy không nhận đứa bé mà bắt em bỏ đứa bé đi. Và từ đó cắt đứt liên lạc với em. Đã thế anh ta còn có người mới gần đây còn dẫn cô gái đó về bài ra mắt các kiểu. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra em không thể dấu gia đình được nữa khi cái bầu ngày càng lớn lên, gia đình em biết được và đã bắt em bỏ bé đi.
Gia đình em phản đối không muốn để em nuối con 1 mình, không đồng ý để em làm 1 bà mẹ đơn thân. Em đã cầu xin và năn nị khuyên anh ấy đủ đường nhưng đổi lại em chỉ nhận được câu nói ” Từ đầu tôi đã không nhận đứa bé đó là con tôi rồi, cô muốn làm gì thì làm” em thật sự thật vọng và đau lắm các mẹ ạ
Mẹ em là 1 giáo viên nên nếu em ở lại và sinh đứa bé ra mà bên nhà trai không nhận thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công việc của mẹ em. Em thương mẹ lắm, bố em mất sớm, mẹ 1 mình nuôi 2 chị em ,em lớn đến ngày hôm nay, đổi lại em lại gây ra lỗi lầm to lớn này. Em thấy mình bất hiếu quá các mẹ ạ. Mọi người không ai ủng hộ em,không ai giúp em cả. Gia đình phản đối người yêu thì chối bỏ.
Bây giờ nếu em không làm theo lời gia đình em thì em sẽ bị đuổi đi. Nhưng em kiên quyết không bỏ con em. Bây giờ em phải làm như thế nào để bảo vệ được con em đây các mẹ ơi. Em biết phải đi đâu về đâu trong khi tay em không 1 xu dính túi, em làm việc trong 1 quán điện thoại ở quê nhưng thu nhập chỉ đủ để tiêu vặt hằng ngày, từ khi có bé em phải chi tiêu rất nhiều nên em không có khoản dư nào cả. Bây giờ em đang rối lắm các mẹ ạ. Em không biết phải đi đâu về đau nữa. Các mẹ có ai biết chỗ nào có thể giúp đỡ được mẹ con em không? Có trung tâm nào nhận cưu mang mẹ con em trong hoàn cảnh khó khăn này không ạ?
Em rất cần sự giúp đỡ, mong các mẹ giúp đỡ em với ạ. Bây giờ em rất muốn ra đi để cứu con nhưng em không biết nói nào để đi và cũng không có phí để đi.
Cfsmedonthan