Hôm nay, tôi như tan nát cõi lòng khi dắt con đi chơi. Nhìn những đứa trẻ cùng lứa được ba mình cõng trên lưng, con trai tôi đã nhìn họ với ánh mắt hâm mộ xen vào đó một chút buồn mà không phải ai cũng có thể thấy được.
- Trước khi để bị bỏ rơi, hãy tự mình buông bỏ trước
- Mẹ đơn thân và giọt nước mắt chảy ngược vào tim
- Gửi con trai, người mẹ yêu thương nhất trên đời!
Nghe con nói ” mẹ cõng con đi ” là tôi biết bé đang buồn cũng muốn có ba như mấy bạn khác. Nhưng con ơi mẹ biết tìm đâu cho con một người cha đây, mà có tìm thấy thì chắc gì người ta đã cần mẹ con mình. Không phải mẹ ích kỷ không cho con biết, chỉ là mẹ không muốn để con biết mình bị bỏ rơi lúc mới sinh ra đời.
Thôi thì hãy cứ để cuộc sống yên bình như vậy con nhé, hãy để mẹ làm ba của con. Mẹ sẽ cõng con đi mỗi khi con mệt, sẽ đá banh cùng con, sẽ dắt con đi qua tuổi thơ đầy màu hồng sẽ cùng con làm mọi thứ mà không cần bóng dáng một người đàn ông bên cạnh.Trải qua vấp ngã trong cuộc sống mẹ biết điều gì là tốt và không tốt cho con. Nếu con có vô tình thấy mẹ khóc cũng đừng cho là mẹ yếu đuối con nhé vì đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của một người mẹ.

Có thể khó khăn nhưng mẹ sẽ vừa làm ba vừa là mẹ của con
Bây giờ mẹ không còn sống cho bản thân mình như trước đây nữa mà chỉ sống vì con thôi con trai à. Mẹ biết con rất muốn hỏi mẹ ” ba con đâu” nhưng vì sợ mẹ la nên không dám hỏi. Đừng trách hay hờn giận mẹ vì bất cứ vết thương nào cũng để lại vết sẹo mà vết thương lòng ba con để lại trong mẹ quá lớn khiến mẹ không cách nào chấp nhận được mà họ cũng không có tư cách gì để nghe con gọi tiếng ” ba” khi chính họ là người từ bỏ cái thiên chức đó.
Cuộc sống có lúc thăng lúc trầm nhưng tình yêu mẹ dành cho con lúc nào cũng nhiều hơn chứ không có giảm, hãy tin ở mẹ tuy không giàu có về vật chất nhưng mẹ thừa những yêu thương, không cho con một người cha nhưng mẹ sẽ cho con một đời bình yên.
cfsmedonthan.